NHỚ ĐỒ SƠN
Cơm chiều xum họp ba miền
Anh về gặp chị nối liền mạch vui
Từ lâu như đã quen rồi
Nâng ly nhớ lắm một thời Trường Sơn
Râm ran lại thấy gần hơn
Hẹn nhau trại viết Đồ Sơn cùng về
Dọc dài đất nước nhiều quê
Chiều buông bãi biển không hề chậm hơn
Bảy ngày nặng nghĩa tri ân
Xưa kia cầm súng, nay vần trang thơ
Bên nhau mái tóc bạc phơ
Lắng nghe thầy giảng mà mơ tuổi hồng
Tình duyên có thật mà không
Yêu thì say đắm mà lòng ngổn ngang
Tình thơ xế ngả chói chang
Vừa quen chưa đã vội vàng chia tay
Xa nhau hãy nhớ vui này
Đồ Sơn trại viết những ngày thơ văn.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn