Chùm thơ hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam của tác giả Nguyễn Đình Sinh – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 07:27 21/11/2019 Lượt xem: 481
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
 
 CON ĐÒ THẦY LÁI
 (Kính tặng các thầy, cô giáo nhân ngày 20/11)
 
Con đò vẫn đợi bến xưa
Dòng sông vẫn chảy, đò đưa đi về
Thầy là thầy giáo trường quê
Miệt mài dạy chữ A-B hằng ngày…
Tháng… năm trên khúc sông này
Con đò khách trẻ tràn đầy yêu thương
 
Rồi đây tạm biệt mái trường
Em bơi trên giữa đại dương sóng trào
Lời thầy  dạy trẻ buổi nào
Lễ, văn, nhân, đức thấm vào nhớ lâu…
Dù đi bất cứ nơi đâu
Hay trên đồng ruộng nhớ câu đức đời…
Thầy là thầy giáo tuyệt vời
Như cây sào vững chở đời vượt sông.
                                             
EM ĐẾN TRƯỜNG
 
Ngày ngày cháu đến trường
Đi trên con đường nhựa
Đồng quê thơm hương lúa
Mùa xuân – mưa bụi bay…
 
Cháu chào cô chào thầy
Vào lớp nghe bài giảng
Cháu luôn luôn cố gắng
Học giỏi và chăm ngoan
 
Chiếc khăn đỏ cháu quàng
Nhớ 5 điều bác dạy
Dù khó khăn đến mấy
Cũng quyết tâm vượt qua
 
Cháu là một bông hoa
Trong vườn hoa khoe sắc
Tương lai ở phía trước
Cháu gắng công học hành!
 
Ngày mai cháu trưởng thành
Mang tài năng trí tuệ
Mang nhiệt tình tuổi trẻ
Xây Tổ Quốc đẹp giàu.
                                                                                              
                                        
CHÁU TÔI
 
Cháu tôi tuổi mới lên ba
Ăn cơm cháu biết mời bà, mời ông
Đến khi cháu ăn cơm xong
Giơ tay cháu lại chào ông, chào bà
 
Cháu tôi tuổi mới lên ba
Đạp xe ba bánh rất là dẻo chân…
Xe chạy bốn vòng quanh sân
Chậu hoa cây cảnh tần ngần reo… A!
 
Cháu tôi tuổi mới lên ba
Không nghịch đất, cát lê la bên đường
Cháu hát câu hát dễ thương
Cụ còng đi chợ trên đường đứng khen!...
                                                    

Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan