Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 40 đến số 42)

Ngày đăng: 05:46 14/12/2019 Lượt xem: 362
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 40 đến số 42) 
 
Vương Quan
 
Sinh ra đã được gọi là "Quan"
Chắc hẳn Vương gia quý tựa vàng
Học chuyện từ đâu, rành Đạm thị
Thân tình mấy đỗi, rõ Kim lang
Trong cơn biến nạn không rầu rĩ
Giữa cuộc trần ai khá vững vàng
Chẳng hiểu vì sao khi hiển đạt
Lại ơn Chung lão, cưới hồng nhan!


Kim Trọng
 
Cùng Vương Quan trước vốn đồng thân
Quê ở Liêu Dương, chẳng phải gần
Dòng dõi trâm anh, nền phú hậu
Phong tư mẫn tiệp, bậc tài nhân
Duyên dù trắc trở, êm đềm vẫn...
Số lại thong dong, rạng rỡ dần...
Ví chẳng Lâm Tri nàng báo mộng
Thì đâu còn tái ngộ người thân!
 

Kim Trọng gặp Kiều
 
Kim từng đồng học với Vương Quan
Hẳn biết Vương gia có nhị nàng
Thừa dịp thanh minh tìm bạn hữu
Nhân ngày tảo mộ gặp hồng nhan
Trong lòng dường đã chiều quyến luyến
Ngoài mặt còn e sự ngỡ ngàng
Chợt tỉnh chợt mê chiều nhuốm muộn...
Bên cầu rẽ lối, nợ tình mang!     

 
tin tức liên quan