Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 46 đến số 48)

Ngày đăng: 07:31 16/12/2019 Lượt xem: 360
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 46 đến số 48) 
 
Khách viễn phương
 
Chàng họ tên gì, tự xứ xa...
Mộ danh kỹ nữ đến chơi nhà
Bình rơi trâm gãy lòng ngơ ngác
Buồng lặng rêu mờ dạ xót xa
Nếp tử, yên bề người bạc mệnh
Xe châu, đẹp phận kẻ tài hoa
Nhân duyên dẫu chửa lần tao ngộ
Nghĩa cử còn hơn cả ruột rà! 
 

Thói quan nha
 
Sai nha, bỗng thấy bủa xôn xao
Mặt ngựa đầu trâu xấn xổ vào
Một lão một trai, gông lấy cổ
Những đồ những của, trút vô bao
Lời oan dậy đất, kêu đâu được
Án lạ lòa mây, cậy lối nào!
Ai buộc, ai gây, ai giở thói
Là do một kẻ bán tơ sao?
 

Kẻ bán tơ
 
Rõ khéo dàn nên kẻ bán tơ
Vu oan giá họa, án mù mờ!
Là do lão trót gây hiềm khích
Hay bởi quan bày để vét vơ?
Chỉ có hai câu đầy bí ẩn
Làm cho lắm nỗi đáng nghi ngờ!
Đền ơn báo oán, sao kỳ vậy
Chẳng đoái hoài gì kẻ bán tơ?

 
tin tức liên quan