CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN VHNT TRƯỜNG SƠN: BÙI HOẰNG

Ngày đăng: 07:01 17/12/2019 Lượt xem: 346
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN VHNT TRƯỜNG SƠN: BÙI HOẰNG
 
 
Ngày thành lập quân đội
 
Tháng mười hai ngày hai hai năm ấy
Bốn bốn người thề dưới cờ son
Quyết rằng sẽ  vì nước vì non
Kháng chiến kiến quốc non sông vững bền
Trải qua mấy cuộc trường chinh
Ngày nay lớn mạnh đội quân anh hùng
Lớp cha đi trước lớp con sau
Xứng danh là lính cụ Hồ Việt Nam./
  
Nhớ về Đại tướng
 
Đại tướng đã đi xa
Mà cái tình để lại
Cho toàn quân toàn Đảng
Cho đất nước mẹ hiền
Cho những người chiến sĩ
Dù Bất cứ nơi nào
Nơi xa xôi biển đảo
Hay núi cao biên giới
Vẫn sắt son một lòng
Với non sông đất nước.
  

Trao duyên
 
Thu đi Đông tới rồi
Vành nón nghiêng nhớ bạn
Tình trao tuổi trăng tròn
Ửng hồng tươi đôi má
Chúm chím miệng cười xinh./
 
Đêm mưa
           
Không khí lạnh tràn về
Những hạt mưa lạnh giá
Khe cửa đón gió lùa
Những nhành cây ngọn lá
Ướt đẫm hạt mưa rơi
Ôi nàng mưa tình tứ
Suốt một đêm đa mang ./
 

Tình thơ
 
Chàng ngồi bên khói thuốc                         
Than thở chút tình xưa
Nàng nơi xa có biết
Tình đồng đội thuở nào
Giờ hai nơi hai ngả
Vẫn giữ mãi trong lòng
Những dòng thơ  lưu luyến
Của một thời Trường Sơn ./ 
 
Tình Mẹ
 
Mẹ ngồi bên khung cửi
Thoăn thoắt nhịp thoi đưa
Miệng ầu ơ ru hời
Cho con vào giấc ngủ
Mới ngày nào thơ bé
Nay con đã lớn khôn
Vượt vòng tay của mẹ
Bước chân khắp chiến trường
Khi nước nhà thống nhất
Mẹ đã đi xa rồi
Đứng lặng nhìn khung cửi
Nhớ  bóng hình mẹ xưa ./
  

Bùi Văn Hoằng - Hà Trung, Thanh Hóa
Hội viên HVHNTTS

tin tức liên quan