Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 49 đến số 51)

Ngày đăng: 07:19 17/12/2019 Lượt xem: 310
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 49 đến số 51) 
 
Chung Lão
 
Có thật từ tâm trước cảnh nhà
Hay là vở diễn của quan nha
Trên hô dưới ứng sao tài thế
Kẻ đánh người xoa thật khéo là!
Lót đó luồn đây mà tỏ cả
Đền kia đáp nọ chả thừa a!
Vì sao hiển đạt chàng Vương lại
Đến bái Chung công kết một nhà!
 

Chạy án!
 
Sành sỏi như ông được mấy người
Luồn đây lót đó tỏ từng nơi
Quan nha tạo cớ gây nhiều nỗi
Dịch lại thừa cơ kiếm chút hời
Vương lão sa mưu đành thịt nát
Kiều nhi quẩn kế phải hoa rơi
Ba trăm lượng chảy vào đâu nhỉ
Chẳng lẽ “ngài” không được tý lời.
 
 
Mụ Mối
 
Tuồng mà thiếu mụ diễn sao đây
Chẳng lẽ phô ra cái mặt dầy
Vén tóc bắt tay chường đủ nét
Khoe hàng định giá thét ngàn cây
Cầm thi ép diễn bao điều ấy
Sắc điệu nài chưng đủ kiểu vày
Vàng ngoại bốn trăm nhờ mối lái
Hoa hồng mấy lượng? Đố ai hay!

 
tin tức liên quan