"Thăm quê" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 08:23 26/12/2019 Lượt xem: 594
THĂM QUÊ

Về quê giờ không còn mẹ nữa
Mái nhà xưa
Các con sửa lâu rồi
Bạn bè còn ghé thăm
Nhưng thỉnh thoảng thôi
Chúng con làm ăn vất vả khắp nơi
Đôi ba năm chỉ một lần về
Sao mà đông đủ
Như ngày xưa
Sáng đi học
Chiều quần bóng ngoài đê
 
Năm nay con về quê
Cùng vợ trong Nam và lũ nhóc
Để chúng nhớ đường về
Đất mẹ
Quê cha
Nếu mai đây
Con theo bước ông cha...
 
Con về nhà
Nhớ bánh nếp viên chiên
Ngâm chìm trong hủ mật
Ngậy ngon bùi
Mẹ làm cúng tết thật ngon
Bánh chưng xanh đâu còn
Dẽo thơm như thời mẹ nấu
Giờ bánh nhiều nhân đậu
Thịt heo đắt quá chừng!
Mỗi lần nhìn di ảnh mẹ cha
Nước mắt rưng rưng...
 
Xuân sắp về
Tết gần kề
Làng xóm tưng bừng như vào hội
Con đi thăm bà con cô bác gần xa
Ai cũng hồ hởi vui tươi
Đất và người quê ta
Chân chất thật thà
Lao động giỏi
Dễ thương mà phúc hậu
Như các cụ ngày xưa
 
Thời tiết năm nay trời rét ít mưa
Lễ hội đông người
Con cầu Trời khấn Phật
Ấm no cho mọi người
Hòa bình
Thịnh vượng
Hạnh phúc
Mãi muôn nơi!
 
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25-12-2019
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
tin tức liên quan