"Vì sao quan lại đổi mầu" - Thơ: Lê Thuần, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:47 26/12/2019 Lượt xem: 399
VÌ SAO QUAN LẠI ĐỔI MẦU?

Đã... chiến đấu lên hàm Bộ trưởng
từng... thanh cao sung sướng cao lương
là ... quan sao lại vẻ đường
cánh... chim đổi nhịp tìm phương riêng mình
hoa... đã xinh gọi loài hoa đẹp
sen... trong ao sao nép bên cầu
Làm... quan giàu khó gì đâu
sao... không tu lại đổi mầu đi buôn
lại ... kết bè trăm đường sách nhiễu
để ... muôn dân triệu triệu mất lòng
ố ... ô biến đục thành trong
hoen ... rồi tay đã vào còng còn đâu
vì ... sao lại đổi mầu hư đốn
bùn... hôi tanh lội xuống đâu quen

ĐÃ TỪNG LÀ CÁNH HOA SEN
LÀM SAO LẠI ĐỂ Ố HOEN VÌ BÙN?

 
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan