Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 85 đến số 87)

Ngày đăng: 04:17 29/12/2019 Lượt xem: 502
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 85 đến số 87) 
 
Thúc Sinh lấy Kiều
 
Trước gửi tờ mây đến tận nhà
Còn thêm lễ vật với kim thoa
Trăng sân, chuốc rượu chừng lơi lả
Gió gác, hoà thơ vẻ mặn mà
Sau cuộc truy hoan càng gắn bó
Ra điều thệ nguyện chẳng lìa xa
Đá mòn, tình thệ luôn son sắt
Vàng ngoại trăm trao mụ Tú Bà!
(Câu 1290)
 

Kiều tiễn Thúc Sinh
 
Chén đưa hãy nhớ bữa hôm nay
Mừng, tủi đôi phen tỏ nỗi này
Xin lượng thưa giùm cho phải lẽ
Đợi người nghĩ đến đã là may
Ngày nao toại nguyện còn ngờ vực
Rày những hoang mang khó giải bày
Năm vắng, sầu vun tày ngọn núi
Sau  rồi chẳng biết sẽ sao đây?
(Câu 1518)
 

Lời thề Thúc Sinh
       
Trăm lượng vàng mười có đáng bao
Điều kia đã quyết ngại chi nào!
Hãy đừng sợ kẻ trong nhà biết
Cứ vững tin lời dưới nguyệt trao
Trông cảnh dàn vai, tràng dạ thắt
Vào màn đổi phận, huyết châu trào
Một câu thề thốt thành vô dụng
Ta thán, lòng càng lắm ngán ngao!
(Câu 1364)

 
tin tức liên quan