Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 91 đến số 93)

Ngày đăng: 09:33 31/12/2019 Lượt xem: 458
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 91 đến số 93) 
 
Kiều tự thán
 
Vỡ mộng trăm năm quá bất ngờ
Lòng đau ruột thắt, rối đường tơ
Học ve tập vuốt thêm trơ tráo
Lấy nhục làm vui giả khạo khờ
Những cảnh ong chường rồi bướm chán
Nghề gì mặt dạn với mày dơ
Nghiệp kia mãi cột vì đâu tá
Hay bởi hồng nhan thảy vậy nờ!
(Câu 1222)
 

Kiều tự ngẫm
 
Đục trong, chẳng biết chốn nào hơn
Như tỉnh như mê cứ chập chờn
Tiếng lóng đong đưa chiều viện khách
Suối châu thánh thót rũ nguồn cơn
Mới thôi đã lắm điều cay đắng
Sa mãi càng thêm nỗi tủi hờn
Nửa thực nửa hư lòng quặn thắt
Vời trông biền biệt dặm quan sơn!
(Câu 482)
 

Kiều tuyệt vọng
         
Nắm cuộc đời sao khó lắm vầy
Xương tàn rồi sẽ táng đâu đây!
Biết thân bạc mệnh phai nhan sắc
Gửi phận vô duyên lụn tháng ngày
Tử  biệt, người thân không tiếng khóc
Sinh lìa, nỗi tủi mấy ai hay
Chốn nao là chốn rời ô nhục
Nào được do ta quyết chuyện này!
(Câu 2608)
 


 
tin tức liên quan