"Em về với mùa xuân" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 06:40 09/01/2020 Lượt xem: 341
EM VỀ VỚI MÙA XUÂN
 
Em trông kìa!... Xuân đang về đầu ngõ
Có cành mai rực rỡ sắc vàng tươi
Nàng xuân đang e ấp nụ cười
Nắng lấp lánh như bao lời muốn nói
 
Mấy mùa qua muôn khát khao chờ đợi
Đợi em về  cho xuân thắm tình nhau
Mùa xuân này và cả những xuân sau
Anh đợi em… đợi yêu thương như thế
 
Em đang về!... Bước chân nghe nhè nhẹ
Xuân nồng nàn khe khẽ gọi tên em
Có gió xuân cùng ghé lại bên thềm
Một vòng tay ôm cả trời nhung nhớ
 
Bờ vai anh là mùa xuân điểm tựa
Suốt cả đời anh hứa mà em
Về đi em đừng để bước sang đêm
Em về đi để mùa xuân tươi thắm
 
Ôi môi son, má hồng… vóc dáng
Những eo cong khuôn ngực bờ vai
Xuân và em rực rỡ rộng dài
Có em về xuân thêm sức sống mới.

 
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
ĐT: 0944 258 548

tin tức liên quan