"Tâm trạng ngày mừng thọ" - Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 05:59 30/01/2020 Lượt xem: 560
TÂM TRẠNG NGÀY MỪNG THỌ
(Mừng bẩy mươi xuân - Hoàng Văn Kính)
 

Ơn giời được sống đến hôm nay
Trọn hưởng niềm vui thọ bẩy mươi
Cháu con cao thấp mọi cung bậc
Giàu nghèo cũng thế tạm đủ đầy.
 
Bẩy mươi đường xuân bao giông tố
Chìm nổi truân truyên đủ đắng cay
Qua bao ghềnh thác chân không mỏi
Nuôi chí bền gan mới có ngày.
 
Sống giữa dòng đời theo con nước
Có cười, có khóc, có buồn vui
Với tay không tới trời cao lắm
Đất gần thẳng bước chẳng thẹn lòng.
 
Vui sống thảnh thơi tuổi bẩy mươi
Để mỗi sớm mai đón mặt trời
Còn sức còn đi rồi sẽ đến
Đường quanh, ngõ hẹp có xá gì.
 
Xuân này vui đón tuổi bẩy mươi
Có bạn, có ta, chúc rượu mừng
Cảm tạ lòng son xin ghi tạc
Cung chúc Tân xuân tạ ơn trời.

 
(Ảnh minh họa) 

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan