Tản mạn về NIỀM TIN đầu xuân - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 11:48 01/02/2020 Lượt xem: 2.020
 TẢN MẠN VỀ NIỀM TIN ĐẦU XUÂN
                                                             
                                           Phạm Thành Long
 
         Chỉ còn 2 ngày nữa chúng ta sẽ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. 90 mùa xuân, Đảng ta đã dẫn dắt dân tộc và cùng với dân tộc lập nên những kỳ tích vĩ đại trong thời đại Hồ Chí Minh. Quá khứ 90 năm của Đảng rực rỡ rất đáng tự hào. Nhưng với tôi, Đảng ta hôm nay mới vô cùng quan trọng. Bởi vì, đất nước ta đang bước vào thời đại mới, và Đảng đã và đang thổi niềm tin vào nhân dân vào dân tộc ta. Đảng đang lấy lại niềm tin của nhân dân bằng một công cuộc chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực mạnh mẽ. Mà người đi đầu “đốt lò” chống tiêu cực và tham nhũng là Tổng Bí thư – Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.
     Thời kỳ Đảng ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bác Hồ thì niềm tin vào Đảng của dân tộc ta, nhân dân ta có thể nói là niềm tin tuyệt đối. Thời kỳ Đảng ta dũng cảm rứt bỏ những sai lầm, cản trở của tư duy tập trung quan liêu bao cấp thì niềm tin của nhân dân dành cho Đảng thông qua Tổng Bí thư Trường Chinh và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lại bùng lên. Và hôm nay, niềm tin của nhân dân với Đảng, với Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là không thể phủ nhận. Đã lâu lắm rồi chưa bao giờ nhân dân dành sự tin yêu, kính trọng và niềm tin tưởng đối với Đảng thông qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như bây giờ. Đấy là điều hạnh phúc lớn lao của Đảng. Mỗi khi nghĩ tới điều đó trong tôi lại rộn lên niềm vui thật khó tả. Tôi nghĩ tất cả những đảng viên chân chính đều có cảm giác ấy như tôi. Đó là một lẽ tự nhiên và tất yếu!...       
     Trong ngày gặp mặt đầu xuân sáng Mồng sáu Tết của Cơ quan Trung ương Hội, trước khi đọc bài thơ “Mừng Hội – Mừng Xuân” mà anh viết vào sáng sớm, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội đã tâm sự: “Mùa xuân Canh Tý này với tôi thật có ý nghĩa. 50 năm trước tôi được ăn đón Tết đầu tiên ở Trường Sơn. Và năm 2020 này cũng là năm kỷ niệm 50 năm vào Trường Sơn chiến đấu của tôi… Rồi anh đọc bài thơ: “Đón Canh Tý diệu kỳ xuân mới/Đứng nhìn về Kỷ Hợi đã qua/Một năm dấu ấn như hoa/Niềm vui nhân bội đậm đà lòng son/Thêm tự hào Trường Sơn huyền thoại/Sáu mươi năm in lại mốc son/Kỷ niệm, xây dựng vẹn tròn/Tầm cao vị thế mãi còn âm vang/Đất trời quang xuân sang hoa nở/Mừng Hội ta tiếp mở thêm trang/Niềm tin tiến bước vững vàng/Truyền thống - Tình nghĩa ngày càng khắc sâu/Tuyết sương phủ mái đầu phai bạc/Dưỡng sức tâm tuổi hạc đề đa/Trường Sơn huyền thoại bao la/Hội cùng Đường mãi bài ca huy hoàng/Chào xuân mới mở mang hào khí/Sáng lòng người trân quí vẻ vang/Chúc thọ các bậc Lão làng/Khỏe vui xây Hội ngày càng sáng danh”.
     Chờ anh Hoàng Kiền đọc xong bài thơ, tôi đến bên anh, tặng anh một món quà nhỏ mừng anh thêm tuổi mới (70 mùa xuân). Tôi nói với anh - người bạn mà tôi rất kính trọng: “Năm 2020 tôi và anh có rất nhiều điểm chung đấy: Kỷ niệm 50 năm cái Tết đầu tiên ở Trường Sơn và 50 năm vào Trường Sơn đánh Mỹ. Cuối năm 2020 này tôi vinh dự kỷ niệm 50 năm nhận quyết định làm đảng viên Lớp Hồ Chí Minh ở Trường Sơn anh ạ!”. Anh Hoàng Kiền bắt tay tôi thật chặt…
     Ở Cơ quan Hội Trường Sơn Việt Nam, tôi luôn dành sự kính trọng và quý mến với Chủ tịch Hội Võ Sở và Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn. Với nhiều anh chị em khác ở Cơ quan, tôi đều kính trọng và quý mến. Nhưng trong số ấy, anh Hoàng Kiền và Nguyễn Gia Cam tôi quý mến và kính trọng hơn cả. Chẳng phải vì anh Hoàng Kiền là Thiếu tướng, Anh hùng LLVT và anh Nguyễn Gia Cam là Đại tá, mà bởi vì ở hai anh tôi cảm phục bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm, miệng nói tay làm và sự thẳng thắn, cương thường trong tính cách. Có lần tôi tâm sự với Nguyễn Gia Cam: “Tớ chuyển ngành ra báo Thiếu niên Tiền phong dưới trướng 9 đời Bí thư Thứ nhất: Vũ Quang, Đặng Quốc Bảo, Vũ Mão, Hà Quang Dự, Hồ Đức Việt, Vũ Trọng Kim, Hoàng Bình Quân, Đào Ngọc Dung và Võ Văn Thưởng. Nhưng tôi chưa một lần đến nhà xếp nào vào dịp lễ Tết cả. 19 năm làm lãnh đạo Báo Thiếu niên Tiền phong cho tới lúc nghỉ hưu chưa một lần biết cầm một đồng tiền bẩn. Vì thế, tớ tìm thấy sự tương đồng trong tính cách của Cam và anh Hoàng Kiền. Tớ quý trọng tính cách thẳng thắn, trung thực của Cam. Những điều “chướng tai, gai mắt” là nói liền bất kể đó là ai…Người giữ “tay hòm chìa khóa” của Hội như Cam tớ hoàn toàn tin tưởng và kính trọng. Còn anh Hoàng Kiền – một vị tướng nhưng rất khiêm tốn. Chưa bao giờ tớ thấy anh ấy tỏ ra mình là tướng cả. Anh ấy nói được và cũng làm được, hết lòng vì Hội, vì Trường Sơn. Trong con mắt của tớ, anh Hoàng Kiền là “Maiacốpski” (nhà thơ nổi tiếng của Nga những năm 20 của thế kỷ XX) của Hội Trường Sơn – một nhà thơ tuyên truyền cổ động thật tuyệt vời! Thơ anh ấy viết chưa nhiều bài thật hay nhưng bù lại, anh ấy viết nhanh, viết khỏe. Tốc độ sản xuất thơ của anh ấy kể cả những nhà thơ chuyên nghiệp cũng khó ai bằng. Anh ấy viết từ tấm lòng và tình cảm chân thật của mình. Từ khi anh ấy đảm nhận phụ trách công tác kinh tế của Hội, chúng ta được nhờ bởi mối quan hệ và sự nhiệt tình của anh ấy… Nguyễn Gia Cam và anh Hoàng Kiền là hai “con hổ quý” của Hội đấy…
     Niềm tin - vâng lại nói về niềm tin. Niềm tin với Đảng là nói đến niềm tin ở “tầm vĩ mô”. Còn ở “tầm vi mô” với tôi ở Hội Trường Sơn Việt Nam thì đó là niềm tin vào những con người như Chủ tịch Hội Võ Sở, Phó Chủ tịch Hội Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Hoàng Kiền và những cán bộ như Nguyễn Gia Cam, như anh Trần Văn Phúc, anh Nguyễn Văn Ninh, anh Thái Sầm, chị Trần Thị Chung, như Nguyễn Quyết, như anh Lê Hồng Huân, Phạm Tiến Ích, Tạ Thị Rơi… Họ là những người lính Trường Sơn trong sáng, tận tụy và hết lòng với Trường Sơn với Hội, với đồng chí, đồng đội…
     Có một vĩ nhân đã từng nói “Đánh mất niềm tin là mất tất cả”! Đúng vậy. Tôi mừng là niềm tin của tôi với Đảng luôn trọn vẹn. Niềm tin với bao đồng chí, đồng đội của Trường Sơn vẫn vẹn nguyên. Niềm tin của tôi là chân thật. Tôi tin là có rất nhiều đồng chí, đồng đội Trường Sơn cũng có niềm tin vững chắc như tôi.
 
P.T.L
 
 
 
 

tin tức liên quan