Yêu thơ -Tìm cái mới trong thơ: (Nguyễn Tất Đình Vân) - Phần 4

Ngày đăng: 04:43 27/02/2020 Lượt xem: 550
Yêu thơ -Tìm cái mới trong thơ:

KÈ ĐÁ NGẦM SÔNG
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn. 
thơ thuận nghịch độc )


Gặp em kè đá đáy ngầm sông
Mưa nắng sạm da má bạc hồng
khắp núi rừng quanh vòng khói lửa
Đắp ngầm thông tuyến góp thành công.
 
đọc ngược:
Thành công góp tuyến thông ngầm đắp
Lửa khói vòng quanh rừng núi khắp
Hồng bạc má da sạm nắng mưa
Sông ngầm đáy đá kè em gặp.
 
Cắt bớt 2 từ (chữ) đầu các câu:
 
Kè đá đáy ngầm sông 
Sạm da má bạc hồng
Rừng quanh vòng khói lửa
Thông tuyến góp thành công.
 
Đảo câu:
Mưa nắng sạm da má bạc hồng
gặp em kè đá đáy ngầm sông
Khắp núi rừng quanh vòng khói lửa
Đắp ngầm thông tuyến góp thành công.
 
hoặc
Gắp em kè đá đắp ngẩm sông
Khắp núi rừng quanh vòng khói lửa
Mưa nắng sạm da má bạc hồng
Đắp ngầm thông tuyến góp thành công.
 
Gặp em đắp ngầm sông
Khắp quanh vòng khói lửa
Mưa da má bạc hồng 
Đắp tuyến góp thành công
 
 Còn có thể đọc nhiều cách khác để có bài thơ nữa...

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan