Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 06:48 28/02/2020 Lượt xem: 557
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN BÁ THUYẾT
 
ĐIỀU LÀM ANH SỢ
 
Em có biết?
Điều luôn làm anh sợ!
Đó là điều anh muốn giấu từ lâu
Chẳng biết từ đâu
Không biết khi nào
Điều đó làm cho anh luôn sợ…
Anh sợ rằng: “em biết anh vẫn mãi yêu em!”
 
Đời đã yêu ai mà không nhớ
Khi đã yêu ai mà không nợ
Nợ tình mình chưa đủ trả cho nhau
Anh tự mình giấu kín những khát khao
Giấu mơ ước trong vòng tay hạnh phúc
  
Mình xa…
Lòng anh đang vời vợi
Tình yêu em đơm trái nở hoa
Không phải của hai ta mà của em với một người tốt số
Thế rồi anh suốt đời lo sợ
Sợ em biết rằng: “anh mãi cứ yêu em!”
 
Anh sợ em ròng rã bao đêm
Nghĩ về một người cố giấu bóng hình em trong buồng tim bé nhỏ
Với em…
anh chẳng còn là ai nữa
anh vẫn sợ rằng em biết chuyện… anh yêu!
EM GÁI H'ROI
 
Ánh trăng Tây Nguyên
Phủ kín rừng
Nó được nuôi dưỡng từ những vị thần
Chuyên cần
Như lời nguyền của em gái
Chăm-H'roi..
 
Ánh trăng của những plei*
Trong ánh trăng có tiếng chiêng cồng
Những căn nhà sàn trầm mặc
Mườn mượt lá dưới sương đêm
Tây Nguyên sinh ra em
Người con gái H'roi xinh đẹp
 
Men rượu ngấm đến tai
Một mai em về bên ấy
Theo người con trai xa lạ
Bỏ lại núi rừng với ánh trăng xa
Ôi thần linh...Cổ tích huyền thoại quá!
 
Em như là tảng đá
Như là đóa hoa
Như là dòng suối theo sông về biển cả
Vượt thác ghềnh...
Đến với trời đất bao la!
-------
* Buôn làng
 
Nguyễn Bá Thuyết (Quang Chiêm)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0944258548 – 0363428979

tin tức liên quan