"Cây khế" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 08:00 02/03/2020 Lượt xem: 829
CÂY KHẾ

Khế chua canh cá mát lành
Còn cây khế ngọt để dành hương quê
Một năm hai vụ xum xuê
Ngọt ngon vương vấn người về thăm cây
Khẳng khiu những nhánh thân gầy
Còng lưng trĩu nặng mang đầy quả ngon
Khế còn chùm lá đương non
Mát da tiêu ngứa trẻ con trong làng
Một đời chẳng chịu úa vàng
Giá đông, nắng gắt chẳng màng xác xơ
Thân còm đội quả vào thơ
Quê hương quả ngọt, bến bờ mênh mông./.

 
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan