Chùm Thơ hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 07:48 08/03/2020 Lượt xem: 459

----------------------------------------------------
Chùm Thơ hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3)
của Nguyễn Đình Sinh

 
MẸ
(Kính tặng các bà Mẹ Việt Nam nhân ngày 8-3)
 
Mẹ ơi! Mẹ đã già rồi
Cuộc đời làm lãi kiếm mồi nuôi con
Canh ba trăng chếch đầu non
Mẹ đi tát nước rồi còn bón phân
Đồng xa cho đến ruộng gần
Thân gầy lặn lội bón chăm ngày ngày
Mẹ như một rảnh mạ gầy
Trổ lên bông lúa tháng ngày nuôi con
Tháng – năm sức lực hao mòn
Căn nhà tranh vẫn chờ con hàng ngày
Con đi đánh giặc đó đây
Nhớ thương Mẹ lúc heo may tuổi già
Đau xương nhức khớp mắt hoa
Nhìn đồi tưởng núi. Nhìn gà tưởng chim
Cuộc đời bươn chải nổi chìm
Con đi chiến đấu mong tin ngày ngày
***
Bây giờ con đã về đây
Để chăm sóc Mẹ bõ ngày đi xa
Bây giờ Tổ Quốc chúng ta
Hòa bình – thống nhất chắc là Mẹ vui!...
 

Kỷ niệm ngày Phục viện 1977
Nguyễn Đình Sinh
 
VẦN THƠ TẶNG EM
(Kỷ niệm ngày 8-3)
 
Anh vẫn nhớ ngày mồng tám tháng ba
Nhưng không có quà gì tặng Em. Em ạ.
Bởi vì anh vẫn còn nghèo quá
Một vần thơ Anh viết có nhận không
 
Chân tình thôi, Anh nói tự đáy lòng
Thương Em lắm, trên đất đồng quê Mẹ
Sớm Em đi cày, trưa em nhổ mạ
Gánh phân, tát nước, bón chăm ...
 
Quanh năm thương em cái mặt cúi gằm
Cái lưng bán cho nắng trời mùa hạ
Bàn chân bán cho mùa đông lạnh giá
Và tấm thân gầy bán cho kẻ đòi ăn
 
Anh còn nghèo nhưng cũng trở trăn
Thương Em lắm. Đời Em sao lại khổ
Những nấm mồ chồng mồ con tìm chưa tỏ
Phía trời xa – nơi ấy – khiến Em buồn
 
Tất cả quên đi Em ạ là hơn
Ta chỉ với ta với Em cày cuốc
Hạt gạo ta làm đã đi nhiều nước
Chẳng được là bao vẫn khốn khó trăm đường
 
Con chúng ta đi học ở giảng đường
Tiền nuôi nó mấy triệu đồng một tháng
Ta ốm ta đau gặp cơn hoạn nạn
Tiền ở đâu vào viện chữa hả Em
 
Ta đời nghèo nên chẳng dám bon chen
Trong thị trường bung ra thời mở cửa
Không hoa tặng Em. Anh mang vần thơ lửa
Thắp sáng đêm mất điện – trăng mờ ...
Một vần thơ xin gửi tặng vần thơ
 
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan