Thơ hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 10:05 08/03/2020 Lượt xem: 453

------------------------------------------------------------------

Thơ hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3)
của Nguyễn Tất Đình Vân

 
 
TẶNG MÌNH RIÊNG ANH
 
TRÔNG kìa con mắt lá răm
ĐÔI môi chín mọng trăng rằm má em
MẮT long lanh sáng sao đêm
BIẾC mây suối tóc êm đềm tỏa hương
SINH từ cha mẹ yêu thương
TÌNH sông nghĩa núi luân thường đạo con
 
CỦA riêng chẳng tính thiệt hơn
EM như cô Tấm dịu hiền nết na
CHỈ vì quí mẹ kính ca
ĐỂ đời đức hạnh còn là thủy chung
TẶNG anh Ngôn Hạnh Công Dung
MÌNH còn gánh vác việc chung gia đình
RIÊNG phần trinh trắng của mình
ANH yêu em hát nghĩa tình " Trúc xinh"
 

TRÔNG ĐÔI MẮT BIẾC SINH TINH 
CỦA EM CHỈ ĐỂ TẶNG MÌNH RIÊNG ANH .
 HỘI XUÂN QUÊ MÌNH
 
THÁNG mùa xuân nắng lụa tơ
BA ngày hội mở anh chờ  em mong 
VƯƠNG sương hương  nhụy hoa nồng
VẤN khăn mỏ quạ che trong mưa phùn
TRÚC mai đua  liễu xanh um
XINH tươi xoan tím rủ trùm lối đi
 
LỜI xuân xanh thắm tình si
CA đôi hát đối còn gì vui hơn ?
HỘI xuân mưa nắng chập chờn
MỞ cờ hoa nụ dập dờn bướm ong
TA mình xuống mạn thuyền rồng
MÌNH cười lúng liếng nghiêng đồng lúa xuân
SÁNH vai lúng liếng tần ngần
ĐÔI người đến hẹn hội xuân quê mình...
 

THÁNG BA VƯƠNG VẤN TRÚC XINH
LỜI CA HỘI MỞ TA MÌNH SÁNH ĐÔI.
 HOA GẠO THẮP ĐỎ THÁNG BA
 
HOA xưa nở bụng vẫn mèm
GẠO mùa giáp hạt nên thèm cả mơ
THẮP  đèn mờ ảo .. thẫn thờ
ĐỎ  hoa gạo thảm bên bờ ao quê
THÁNG ngày hạt gạo đam mê
BA mươi ngày tết hả hê đủ đầy... 
 
CHIÊM mùa se sắt bàn tay
BAO  điều trăn trở đắng cay phận người
THI nhân hết gạo thơ cười
THOẢNG xa hương lúa .. bụng sôi sục chờ
NHẠT môi.. em vẫn hững hờ
NHÒA trong năm tháng .. phai mờ .. áo bay
BÓNG  còn tim vẫn ôm đây
EM xưa trinh trắng ... má hây... nõn nà
 

HOA GẠO THẮP ĐỎ THÁNG BA
CHIÊM BAO THI THOẢNG NHẠT NHÒA BÓNG EM.
 HOA HẬU

Tôi tặng em bông hồng
Ngày mồng tám tháng ba.
Sắc thắm hương thơm nồng
Là tình yêu đôi ta.
Em tặng lại tôi quà
Là một bông "HOA HẬU "
Em cười nụ cười hoa .
Tươi tình yêu đôi ta...
 
Ngày mồng tám tháng ba
Tôi tặng em bông hồng...
 BÓNG EM
 
Bóng em mùa xuân
Nụ cười hoa thắm
Rũ bụi phong trần
Sắc hương lừng thơm.
 
Gió vấn vương sớm
Nắng díu dăng chiều
Ong mê hương mật
Bướm say mỹ miều
 
Bóng em xế chiêu
Tình xuân phơi phới
Lòng anh vui vui
Yêu em suốt đời...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 
 


tin tức liên quan