"Gạc Ma" - Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 01:05 14/03/2020 Lượt xem: 503
GẠC MA

Hôm nay mười bốn tháng ba
Nhớ về sự kiện Gạc Ma năm nào
Cùng với Cô Lin , Len Đao
Tàu kia tàn bạo, biết bao căm thù
Âm mưu thôn tính đã trù
Đơn phương gây chiến bạn - thù dã man
Súng lia đạn nổ những làn
Ba tàu chìm, cháy, máu chan một vùng
Quyết tâm bảo vệ đến cùng
Vòng tròn bất tử bi hùng tráng ca
Chúng cướp mất đảo Gạc Ma
Quân ta thế khó xót xa muôn trùng
Quyết tâm, ý chí sáng bừng
Kế hoạch giữ đảo đến cùng trên giao
Dựng nhà Cô Lin, Len Đao
Dù Tàu đe dọa không nao núng lòng
Đoàn Tám Ba đã thành công
Lá cờ Tổ quốc sáng hồng tung bay
Công trình luỹ thép dựng xây
...
Gạc Ma - luôn nhớ đảo này của ta.

 
 
MÃI MÃI TỰ HÀO

         Ngày 14/3/1988 Trung Quốc đưa lực lượng lớn Hải quân từ 9-12 tầu chiến cỡ lớn đến vùng biển Trường Sa, trước đó đã xâm chiếm một số đảo chìm của ta. Tại khu vực Gạc Ma , Cô Lin, Len Đao nằm trong cụm đảo Sinh Tồn chúng ta đã đặt các bia chủ quyền và đang quản lý, chúng đơn phương gây chiến, bắn chìm 2 tàu vận tải của ta, HQ 604 ở đảo Gạc Ma, HQ 605 ở đảo Len Đao, bắn cháy tàu đổ bộ HQ 505 ở đảo Cô Lin, sát hại 64 cán bộ chiến sĩ HQNDVN, chúng chiếm đóng trái phép đảo Gạc Ma, trong tình thế và điều kiện chúng ta muôn vàn khó khăn .
Chúng cướp mất đảo Gạc Ma
Tình thế, điều kiện đuối đà đắng cay
         ...
         Tuy vậy chúng chưa dám chiếm Cô Lin và Len Đao.
        Sau đó TL Hải quân Giáp Văn Cương quyết định đưa quân ra dựng nhà sắt C2 chốt giữ hai đảo Cô Lin và Len Đao. Trung đoàn Công binh 83 dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Trần Đình Dần - Trung đoàn phó TMT, hai khung xây dựng do Đại uý Nguyễn Văn Thống và Đại uý Cù Kim Tài phụ trách . Tư lệnh Giáp Văn Cương giao nhiệm vụ nói và lực lượng ra dựng nhà chốt giữ đảo cũng xác định, chuyến này ra đi có thể hy sinh, nhưng vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, quyết không lùi bước. Trước sự uy hiếp, đe dọa, hung bạo của tàu chiến Trung Quốc từ đảo Gạc Ma mới xâm chiếm chạy sang. Quân ta bình tĩnh đấu tranh bằng loa, cứ đổ bộ lên đảo dựng nhà, tàu chiến của chúng rất hung hãn cuối cùng cũng phải rút lui. Bộ đội Trung đoàn Công binh 83 lao động không quản ngày đêm. Hai " Pháo đài " sừng sững mọc lên hiên ngang trên đảo Cô Lin và Len Đao, hai lá cờ đỏ sao vang tung bay giữa trời biển mênh mông, Trường Sa mãi mãi là chủ quyền của Việt Nam.
         Tự hào Trung đoàn Công binh 83 - QCHQ nay là lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, năm 1994 được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND lần thứ hai.
         Nhân dịp 14/3/2020, xin gửi lời chào đến tất cả các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn, Lữ đoàn Công binh Hải quân 83 Anh hùng.
Hôm nay nhớ lại Gạc Ma
Nhớ, thương đồng đội của ta kiên cường
Trường Sa biển đảo - quê hương
Mồ hôi, công sức , máu xương kết thành
Một phần đời với biển xanh
Xây dựng, bảo vệ, đấu tranh, tự hào
Đoàn ta anh dũng gian lao
Tám Ba mãi mãi ghi vào sử lưu.

 

Nhà Sắt C2 trên đảo chìm, Phòng Công trình BTL Công binh thiết kế, 
nhà máy X49/ BTLCB sản xuất, Trung đoàn CBHQ 83 lắp dựng đầu tiên trên đảo Cô Lin và Len Đao.

Quê hương ngày 14/3/2020
Thiếu tướng Hoàng Kiền -
Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn CBHQ 83.
 

tin tức liên quan