Chùm thơ về Bác Hồ của Nguyễn Đại Duẫn

Ngày đăng: 08:19 12/04/2020 Lượt xem: 592
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐẠI DUẪN
 
VỀ THĂM QUÊ BÁC
 
Con về quê Bác Làng Sen
Hàng chè xanh mướt thân quen lối vào
Hàng cau trước ngõ vẩy chào
Còn đây cánh võng ngọt ngào lời ru
Nong tằm vàng óng nhả tơ
Vẳng như còn tiếng thoi đưa rộn ràng
Nếp nhà mái lá dịu dàng
Đơn sơ vách nứa óng vàng tình quê
Hương sen thơm mát nắng hè
Trên bàn còn đượm hương chè ngát say
Chín nồng hương mít ngất ngây
Bóng đa dịu mát hây hây gió đồng
Chim vui ríu rít vườn hồng
Ngọt ngào hương ổi, nhãn lồng trĩu cây…
Con về quê Bác chiều nay
Còn như phảng phất đâu đây bóng Người?
Vì dân, vì Đảng trọn đời
Ấm câu ví dặm tiễn Người đi xa!
Ngôi sao tỏa sáng Người cha
Tình yêu Đất nước bao la  tình Người
 

VIÊN GẠCH HỒNG CỦA BÁC
 
Viên gạch hồng từ những mùa đông
Bác mang về khởi nguồn mùa xuân cho dân tộc
Từ viên gạch hồng - dựng xây nền độc lập
Làm sáng ngời gấm vóc non sông
 
Suốt mùa đông - Bác ấp ủ từ viên gạch hồng
Đường lối, luận cương trong Người bừng sáng
Để đem lại mùa thu tháng Tám
Như ánh sao băng tỏa sáng địa cầu.
 
Viên gạch hồng thức cùng Bác những đêm thâu
Ủ ấp bao điều… trong đêm đông lạnh giá
Để hôm nay và người đời sau còn nhớ
Viên gạch hồng đi vào lịch sử  nhân văn…
 
Bác đã đi xa!
nhưng viên gạch hồng đã trở thành huyền thoại
Hơi ấm Bác trao sẽ là mãi mãi
Cho dân tộc ta, cho toàn nhân loại
Thắp sáng niềm tin vững bước ở tương lai
 
Đất nước ta đang ngày một  đổi thay
Có viên gạch hồng  như truyền thêm sức mạnh
Cho con Rồng cháu Tiên dài thêm đôi cánh
Bảo vệ chủ quyền, xây Tổ quốc phồn vinh
 

Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
DĐ: 0977194533

tin tức liên quan