Chùm thơ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:23 13/04/2020 Lượt xem: 403
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY
 
Mây chiều lãng đãng nhuộm hoàng hôn
Rưng rưng nhớ bạn dạ bồn chồn
Trường Sơn ngày ấy trong quầng lửa
Chia tay đồng đội... giữa chiều hôm
 
Anh xuân mãi... đi xa đồng đội...
Cho quê hương thơ bé học hành
Một lá rụng cũng đau cành cội
Nhưng cũng để mầm biếc chồi xanh...
 
Vẫn biết là mai ngày thống nhất
Đất nước nhà ơn nhớ công anh
Chiến tranh đều đôi bên còn - mất
Ngày yên bình non nước tươi xanh...
 
Mà sao lòng vẫn còn đau đáu
Chiến trường xưa đã vào ca dao
Mà sao khôn nguôi thương nhớ
Bao đồng đội cùng ở chiến hào...
 
CHIẾN HÀO NĂM XƯA
 
Bước em tiến thẳng quân thù
Những ngày khói lửa nơi khu núi ngàn.
Ủng mưa con suối chan chan
Đêm em ít ngủ mi tràn lệ rơi...
 
Chia tay tiếng nắc nghẹn lời 
Gật đầu lặng lẽ ...ấm hơi nụ cười
Xuân vừa đến độ đôi mươi
Hồn nhiên chân chất xinh tươi dịu hiền...
 
Từ bấy ... xa nhớ triền miên
Đạn bom Mỹ trút thừa trên núi rừng
Bóng em... hoa nở trên lưng
Hành quân tiến bước ... xanh từng bước chân.
 
Hòa bình ... nay đã thường dân
Một thời chinh chiến như gần đâu đây
Máy bay bom đạn đêm ngày
Võng đôi chung mắc gió lay ... rì rào
 
Tiếng em tiếng suối ngọt ngào
Vầng trăng soi bóng chiến hào năm xưa...
  
NHỚ NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI
 
Trông sao lấp lánh Ngân Hà
Nhớ người đồng đội đã xa xăm rồi
Bâng khuâng bỗng thấy bồi hồi
Liệu em còn nhớ tối tôi... chiến hào
 
Đêm nào nằm võng chênh chao
Ấm lòng em nói ngọt ngào từng câu
Bên tôi em liếc dao cau
Để cho ngây ngất vương sầu vu vơ
 
Dòng sông con sóng vỗ bờ
Chạnh lòng chưa  hẹn đợi chờ về quê
Trường Sơn bom cháy ngủ khê
Em như bùa bả đến mê mẩm lòng
 
Hòa bình em đã sang sông
Rưng rưng con sáo sổ lồng bay xa
Trông sao lấp lánh Ngân Hà
Nhớ người đồng đội đã xa xăm rồi...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan