Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết, Phú Yên

Ngày đăng: 09:25 24/04/2020 Lượt xem: 444

HÀO KHÍ 30-4

------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN BÁ THUYẾT

BẢN TÌNH CA CHIẾN THẮNG
 
Tôi viết bản tình ca chiến thắng
Một bài ca của dân tộc anh hùng
Bao phen làm trời chuyển, đất rung
Để thế giới cúi đầu ngưỡng mộ
 
Một dân tộc vẫn còn nhiều gian khó
Đã vùng lên từ áo vải cờ hồng
Biết bao lần vượt bom đạn, bão giông
Đổ máu hi sinh quyết giành "chiến thắng!"
 
Đã qua rồi những đêm thức trắng
Những chiến binh áo trắng, áo xanh
Sẽ trở về sau đại dịch hoành hành
Lệnh "thần tốc" đã kề phút cuối
 
Hát hoan ca hôm nay chắc không vội
Lúc loài người đại dịch vẫn hăm he
Nhiều quốc gia còn vật lộn tứ bề
Ta!... Việt Nam đã chạm tay vào đích
 
Ta mạnh mẽ bước qua đại dịch
Chiến thắng rồi không kiêu ngạo chủ quan
Cả dân tộc vẫn giàn hàng ngang
Lao động, học tập giữa chiến trường chống dịch
 
Thật tự hào đã làm nên kỳ tích
Một nước trung bình, y tế khó khăn
Khi có biến Tổ quốc gọi đang cần
Đoàn kết chuyển mình thành vĩ đại
 
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi
Lừng lẫy Điện Biên chấn động năm châu
Lệnh bác Giáp "xốc tới chiến hào"
Quyết thần tốc giành mùa Xuân đại thắng
 
Lời bác Trọng đoàn kết và cố gắng
Bình tĩnh tự tin giành chắc thắng hoàn toàn
Và bác Phúc ban Chỉ thị rền vang
Ta "chống dịch như là chống giặc"
 
Tư lệnh Đức Đam trằn trọc thao thức
Theo dõi tình hình định hướng tiến công
"Chặn dịch từ xa, đánh dịch mấy vòng"
Những quyết sách kiên cường, táo bạo
 
Dân tin Đảng làm theo rốt ráo
Thế nên giờ "chiến thắng về ta"
Đại thắng mùa xuân rực rỡ cờ hoa
Tôi viết tình ca "Việt Nam tôi đẹp nhất"
 
Hiệu quả cao hạn chế về tổn thất
Nhiều cường quốc giàu có lao đao
Việt Nam tôi thật đáng tự hào
Nhiều dân tộc tổn thương đau đớn quá
 
Thế giới ngỡ ngàng.. hỏi sao thật lạ?
Thán phục thay dân tộc anh hùng
Nhân dân một lòng tin Đảng kiên trung
Tin Chính phủ luôn vì dân hành động
 
Một mùa xuân đang căng tràn gió lộng
HÁT KHẢI HOÀN CA VIỆT NAM TỔ QUỐC TÔI

 
 
Phú Yên 21/4/2020
Nguyễn Bá Thuyết

 
ĐÊM VÕNG RU HAI ĐẦU NỔI NHỚ
 
Võng đã theo ta suốt dải Trường Sơn
Đêm hành quân qua cánh rừng xa lạ
Nhớ bóng hình em... ơi thơ mộng quá
Chị Hằng Nga rớt sợi đáy mắt anh
 
Võng đung đưa thương nhớ bồng bềnh
Tấm áo lính sương đậu vào trắng muốt
Dốc bi đông chỉ còn vài giọt nước
Gà rừng khuya đã gáy phía chân đồi
 
Gió heo may nghe xào xạc bồi hồi
Thiếu nước uống càng thương ngày mẹ khát
Vượt đạn bom để dành mùa trái ngọt
Võng đung đưa níu hai phía cuộc đời
 
Xin thề rằng mãi là của em thôi
Trăng lung linh treo hai đầu hai đầu nỗi nhớ
Anh muốn gọi:"Mình ơi!", rất nhỏ
Quân lệnh bí mật... chỉ gọi đủ em nghe!
 
Chiến thắng lẫy lừng từ biệt sơn khê
Võng vẫn ru hai đầu nổi nhớ
Những thơ mộng xưa đâu còn nữa
Em theo mẹ già quá cố để lại anh!

 
 
Nguyễn Bá Thuyết
CTV Báo ĐT Trường Sơn; Hội viên Hội VHNT TS
ĐT: 0944258548 - 0363428979

 

tin tức liên quan