Thơ Phạm Văn Việt

Ngày đăng: 09:01 11/05/2020 Lượt xem: 492
-----------------------------------------------------------

THƠ PHẠM VĂN VIỆT
 
BÀI CA MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

Chúng tôi đến đây
Suối ngàn cất tiếng hát vui
Bản làng giang tay chào đón
Với những nụ cười rạng rỡ trên môi !
Rồi cả Trường Sơn sục sôi
Trong âm vang tiếng mìn, tiếng cuốc
Phá núi bạt rừng mở đường ra phía trước
Cho cả nước hành quân…..
Mỗi thước đường làm xong
Thấm bao nhiêu mồ hôi và máu
Của cả quân và dân
Qua những tháng ngày kề vai chiến đấu.
Đường hôm nay chở gạo và súng đạn
Cùng những đoàn quân tiếp sức Miền Nam
Mai này khi giặc không còn nữa
Quanh năm đường chở những mùa Xuân !


Đường B46,Quận 40 KonTum, tháng 11.1967.
 
 

CHIỀU LẶNG
(Kính viếng hương hồn các Liệt sỹ
của Trung đoàn Công binh 10 – Đoàn 559)


Tiểu đội chia nhau củ sắn lùi
Đang còn rộn rã tiếng cười vui
Bom Mỹ đã bất ngờ dội xuống
Cướp đi đồng đội của tôi rồi!

Dứt tiếng bom, rừng tràn lửa khói
Mây chiều sạm bụi xác xơ trôi
Hoàng hôn nhuộm tím bầm vách núi
Tiếng lá lìa cành lặng lẽ rơi…
Cả đại đội nghiêng mình ngả mũ
Tiễn các anh vào cõi vĩnh hằng
Trăm trái tim gào như thác lũ
Đành gìm nước mắt chảy vào trong!
Mỗi nắm đất đắp mồ đồng đội
Ngàn đau thương chất nghẹn trong lòng
Gạt nước mắt cùng nhau xốc tới
Cho vươn xa mãi những con đường!


Xã Hồng Vân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, 09.10.1967
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan