Thơ Nguyễn Bá Thuyết * Phú Yên

Ngày đăng: 06:58 05/06/2020 Lượt xem: 531
THƠ NGUYỄN BÁ THUYẾT - PHÚ YÊN

TRĂNG Ô LOAN*
 
Trên đầm
Ánh trăng nhấp nháy
tìm nhau trên đèo Quán Cau
Cò súng lạnh
Tay mềm
mắt thẳm sâu
Gió nồm từ biển ru trăng
Những chiếc sõng qua đầm
Pháo giặc nã
Trăng mặc kệ cứ bồng bềnh trôi
Dưới đầm
Trăng tan vỡ
Máu loang chảy đỏ đầm Ô Loan
Máu của tuổi hai mươi
Máu tươi nguyên
Rất sạch… máu chảy đau lòng!…
Một tượng đài dựng lên
Trăng sáng soi
Từng đám cỏ lau mọc lại, mượt gió dưới trăng
Không thấy những đoàn quân mò mẫm theo trăng ra trận
Trăng Ô Loan
Đêm nay vằng vặc vời cao lắng đọng đáy Ô Loan!!!

 
* Đầm Ô Loan là một địa danh nổi tiếng ở Tuy An, Phú Yên, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại đầm Ô Loan đã diễn ra nhiều trận chiến đấu oanh liệt ghi dấu chiến công của quân và dân ta. Tại đây nhiều chiến sĩ giải phóng quân đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Giờ đây trên đỉnh đèo Quán Cau phía Tây đầm Ô Loan có bia chiến công tưởng nhớ, ghi công các anh hùng, liệt sĩ.
  
KHI MÙA XUÂN THEO EM
  
Xuân qua rồi một trời hạ đỏ
Những đào mai nhường bước phượng lên ngôi
Em đi xa tình anh bỏ ngỏ
Nỗi nhớ dài trôi theo con nước triền miên…
 
Lỡ thương rồi ai mà lại nỡ
Bỏ chập chờn giữa một giấc mơ
Anh là chú ve sầu ôm phượng vĩ
Ngân mãi cung buồn mà cứ ngỡ rằng thơ
 
Chỉ hai ta người thứ ba nào có
Nhưng mối tình vẫn tan vỡ chia phôi
Thương nàng Bân vừa xong áo mới
Trời cho mùa trở lạnh một chút thôi...
 
Thế là em theo xuân đi mãi
Ngàn yêu thương trút bỏ lại cho tôi
Có còn chăng là mảnh tình vụng dại
Ngân theo cung đàn câu hát… nhớ người ơi!
 
Mùa xuân theo em
mùa xuân đi rồi
hạ nắng cháy mà tình tôi lịm tắt

 
 
Đầu hè 2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0944258 548, 0363428979

tin tức liên quan