"Nhớ về quê nội". Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 06:07 09/06/2020 Lượt xem: 446
THƠ NGUYỄN BÁ THUYẾT
NHỚ VỀ QUÊ NỘI

Bốn mươi năm con xa quê nội
Đêm thổn thức trôi nổi tâm hồn
Nhớ nắng hạn lũ lụt mưa tuôn
Ngày đông chí tái tê quê nội

Nhớ tuổi thơ thả trâu... cha gọi
Mẹ thường răn gắng mà học con ơi
Muốn vâng lời mà cũng muốn đi chơi
Con chưa hiểu vì sao phải học?

Bởi đói lòng càng ru em càng khóc
Nín đi em anh cũng đói lắm mà
Mẹ đi cấy ở tận đồng xa
Cha áo rách khoai đùm lót dạ

Con ra đi vì quê mình nghèo quá?...
Vì chiến tranh, vì sự nghiệp tương lai?...
Vì miếng ăn củ sắn, củ khoai?...
Hay là vì những gì không biết nữa

Đi xa rồi lòng mang ngàn nổi nhớ
Bóng mẹ già trước ngõ còng lưng
Cha thương con nước mắt rưng rưng
Bụi tre già nghiêng chào tạm biệt

Quê nội đây... một thời da diết
Con đường làng hằn dấu chân xưa
Có bà con hóng gió ban trưa
Có tiếng quốc kêu lùm cây, đám lúa

Đêm quê nội trắng đêm trăng tỏ
Có mùi riêng chuồng lợn, phân bò
Có mùi lá xông, bà nướng cá kho
Cô gái nón nghiêng vành má đỏ

Quê nội xưa vạn ngàn nhung nhớ
Nhớ vô cùng nên thương nhớ đầy vơi
Níu đôi chân ... thơ ấu một thời
Nay về quê ta trải lòng nhung nhớ !!!

 

 
Một thoáng quê hương 08/6/2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
tin tức liên quan