"Khung trời tuổi thơ". Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 06:15 10/06/2020 Lượt xem: 457
KHUNG TRỜI TUỔI THƠ

Gặp hình cây cỏ đầu gà
Bâng khuâng chợt nhớ ngày xa... một thời
Những ngày em vẫn cùng tôi
Chăn trâu cắt cỏ rồi ngồi gốc đa
Em bày chơi chọi cỏ gà
Chia nhau đi kiếm bờ xa bờ gần
Sau chừng mươi phút kiếm, lần
Trên tay cả nắm, nhiều gần bằng nhau
Em cười, thách đố một câu:
- Ai thua phải đãi một chầu cà rem.
Nào, ta hãy chọi thử xem
- Để em chọi trước là em thắng liền.
Đầu gà em rớt triền miên
Bởi tay em yếu, em liền thua anh
Em buồn, em khóc ngon lành
Chẳng vui vì thắng, anh đành nhận thua.
...
Thế rồi năm nắng mười mưa
Bảy năm chinh chiến, anh chưa về nhà
Ngày về gặp nhánh cỏ gà
Nhưng em đã lấy chồng xa lâu rồi
Để thương để giận trong tôi
Bồi hồi chợt nhớ... khung trời tuổi thơ.

 
Sài Gòn, 05/6/2020
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan