"Cây hoa Sữa làng Vân". Thơ:Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 06:30 14/06/2020 Lượt xem: 433
CÂY HOA SỮA LÀNG VÂN

Cây hoa sữa đầu làng
Dáng hiên ngang như chú rồng trước gió
Hơn sáu mươi năm, bao mùa bão tố
Vẫn kiên gan canh gác trước cổng làng

Đã bao mùa xuân, hạ, thu... sang
Cây dâng tặng bấy mùa hoa thương nhớ
Hương hoa sữa nồng nàn bay theo gió
Gieo lâng lâng trong tâm trí bao người

Đẹp vô cùng cây hoa sữa làng tôi
Như chú rồng vươn cao chầu đất mẹ
Cái dáng cây đẹp lạ kỳ đến thế
Biết bao người du khách đứng ngẩn ngơ.

Đã mấy lần gặp sự cố bất ngờ
Cây trút lá... tưởng đã lìa cõi thế
Người dân yêu cây, làm mọi điều có thể
Cây hồi sinh... lại nảy rễ đâm chồi

Ý nghĩa vô cùng, cây hoa sữa làng tôi
Người lính đứng canh tháng ngày bất tận
Là nhân chứng tiễn bao người ra trận
Nhớ dáng cây- thương hình bóng quê nhà

Rồi bao lớp người nối bước đi xa
Nhớ mùa hoa - hương nồng nàn trong gió
Như giục lòng hãy vượt qua gian khó
Để ngày về rạng rỡ đóa hoa tươi.

Vân Đài ghi sâu mãi nhớ ơn Người
Bậc tiền bối đã mang cây trao tặng
Một vị Tướng với nghĩa tình sâu nặng
Gửi gắm chân tình cho hậu thế muôn sau.

 
Sài Gòn, 12/6/2020
Hoàng Đại Nhân

 

tin tức liên quan