Cấn Văn Thăng; Hồ Chi và Phạm Văn Việt – Xướng họa thơ Đường luật

Ngày đăng: 08:28 15/06/2020 Lượt xem: 533
CẤN VĂN THĂNG; HỒ CHI VÀ PHẠM VĂN VIỆT -
XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT

 
Bài xướng: NIỀM VUI

Sắp bảy mươi tư chửa thấy già
Trông về cuộc sống đã trôi qua
Gian nan vất vả thời trai trẻ
Hưởng phúc nhàn du buổi xế tà
Chẳng ước vàng thoi cần sức khỏe
Không mong bạc nén đủ tiêu pha
Ra ngoài bạn mến vui thơ phú
Thiện cảm gần xa khách tới nhà

14/6/2020
Cấn Văn Thăng – Thạch Thất, Hà Nội
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)

 
Bài họa: Y ĐỀ

Tư ngoài bảy chục cớ chi già
Tám, chín...từ từ sẽ vượt qua
Dẫu chớm sang thời gân cốt rão
Đừng lo tới buổi bút nghiên tà
Giàn thơ kết phú tung nhiều thức
Đảo bóng vờn gôn dợt mấy pha
Bạn quý thân tình vui xướng họa
Bà thương, cháu trọng...ấm êm nhà.

15/6/2020.
Hồ Chi – Đà Nẵng
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)

  
Bài họa: LẠC QUAN

Bao nhiêu tuổi cũng chẳng lo già
Lẳng lặng yên bình túc tắc qua
Tuổi trẻ tưng bừng trong nắng sớm
Cao niên chững chạc giữa chiều tà
Không cầu của nả luôn thừa thãi
Chỉ cốt lòng nhân chớ nhạt pha
Sống vậy hồn thơ còn mãi tỏa
Bao nhiêu tuổi cũng chẳng lo già!

15/6/2020
Phạm Văn Việt – Hưng Yên
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)


tin tức liên quan