"Về Thọ Xuân đi em". Thơ: Lê Thuần

Ngày đăng: 08:58 15/06/2020 Lượt xem: 451
VỀ THỌ XUÂN ĐI EM

Đường về Thị trấn đây em
Qua cầu Hạnh Phúc ngược lên Xuân Trường
Qua cây cầu mới thân thương
Xuôi về phố huyện ra đường chợ đông

Đưa tay chạm cánh hoa hồng
Hoa Ban trải thảm đang mong đón mời
Lê Lợi nơi đó em ơi
Trường xưa gợi nhớ một thời chưa xa

Cầu 3- 2 lối em qua
Chợ hôm, chợ Huyện món quà mẹ mua
Mồng Một đi chợ bán dưa
Ổi sim tím tuổi sớm trưa học trò

Ai qua siêu thị Tây Hồ
Ai lên Bái Thượng ai vô Sao vàng
Lam Kinh, Lê Lợi ta sang
Cái tên một thuở ta mang nặng lòng

Qua Thọ Lập em nhớ không
Mảnh đất Cách mạng cha ông thuở nào
Qua cầu Mục Sơn anh vào
Ngắt chùm hoa Sứ khăn trao gửi nàng

Lui về Tứ trụ nắng rang
Bánh gai vài chục gửi chàng về quê
Nhớ về Xuân Lập em nghe
Dấu xưa còn nhắc Tiền Lê nhớ lòng

Nay nông thôn mới thành công
Hạnh Phúc Thị trấn về chung một nhà
Đường đôi điện sáng tối xa
Khu đô thị mới thật là niềm mơ

54 năm mãi đợi chờ
Mô hình Thị trấn trong mơ đang về
Bóng hình Thị trấn bên đê
30 năm nữa sánh kề Thủ đô

Nhớ về Thị trấn anh chờ
Một vùng trù phú sông hồ bao quanh
Sông Chu đầy ắp nước xanh
Em về Thị trấn với anh đi nào

Để rồi ta thỏa ước ao
Tìm trong tình đất biết bao thơ vần
Đường lên hạnh phúc rất gần
Bao năm mơ ước nhanh chân đi nào./.

 
Ngày 14/6/2020
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan