Chùm thơ Nguyễn Tất Đình Vân.

Ngày đăng: 07:47 16/06/2020 Lượt xem: 330
CHÙM THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

CÕNG TRĂNG
 
Đi vào tiền tuyến gió mưa 
Mà lòng phơi phới một mùa xuân xanh
Hành quân cùng gió quê lành
Ảnh em , ảnh mẹ,  đồng xanh quê nhà
Vượt đèo băng suối quân ca
Cõng trăng leo núi đi qua" cổng trời"
Đạn bom khói lửa tơi bời
Mất- Còn đồng đội bao người đi xa
Lấy lại non nước về ta 
Cho mùa xuân thắm cờ hoa quê mình
Trường Sơn đồng đội nghĩa tình
Hy sinh cho nước  hết mình vì nhau
Chiến tranh muôn nỗi thương đau
Nguôi ngoai lộc biếc xanh mầu mùa xuân
CHIẾC ÁO QUÂN PHỤC MÀU XANH
 
Chiếc áo quân phục màu xanh
Em cất cho anh trong tủ cánh gương
Ngắm đường may suy ngẫm chặng đường
Mỗi mũi chỉ như mỗi bước anh đi
 
Chặng đường ra trận dài theo đất nước
Bước anh đi lội suối vượt đèo
Bom nổ đạn réo gềnh thác gieo neo
Cao hơn đỉnh núi chiếc mũ tai bèo
 
Dòng suối trong veo uốn vòng hầm hào
Phơi phới cờ sao toàn quân tiến bước
Mỹ Ngụy thua hàng... Ta hát vang ngân
Tiếng cười hoa nở... chào đón mùa xuân...
 
Tay em sờ lần vết rách mảnh bom
Chợt xót lòng như còn rỉ máu
Màu xanh hơi  bạc đồng đội đã khâu
Giặt sạch khói bom cho áo thơm lâu
 
Đồng đội yêu thương sống chết bên nhau
Luôn hòa đồng rừng xanh mầu áo
Nay đời thường kỷ vật chiến đấu
Vào cổ tích huyền thoại muôn sau..
 
HẸN  CHỜ
 
Hẹn em nhé ! Chờ anh nhé !
Chúng mình hứa với nhau như là đứa trẻ
Thế rồi xe anh đi
Em ở lại núi đồi
 
Em ở lại con đường lửa khói
Mỗi trận bom san lấp vợi tuổi xuân
Mỗi xe qua tiếng cười thêm phấn chấn
Bên con suối vầng trăng soi bóng trong ngần
 
Xe anh đi đạn bom thù ngăn chặn
Em thông đường cắm cọc tiêu chỉ hướng
Cho xe bon bon tiến thẳng tiền phương
Trong lòng còn đau đáu ... hẹn chờ nơi quê hương.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan