Thơ: Bến trăng sông Đuống của Nguyễn Tất Đình Vân (Tiếp theo 1)

Ngày đăng: 10:15 21/06/2020 Lượt xem: 465

 
MÙA XUÂN TRÊN KINH BẮC
 
Nắng non như trải lụa vàng mơ
mặt nước mong manh hơi sương mờ
Bồng bềnh sóng nước câu Quan Họ
Lộc biếc đất trời xanh ước mơ
 
Em vào công xưởng vận hành máy
Dự án , công trình , xây tiếp xây
Tiếng máy reo ca tình em thắm
Điện sáng lung linh khắp phố nhà
 
Vời vợi trường lớp rộn đồng ca
Tiếng chim rung lá động cành hoa
Mải mơ ong bướm say ong mật
Bông hồng lồng lộng trước cửa nhà
 
Mạ non lúa mới tươi mưa phấn
Nón Chằm em đội giọt quanh vành
từng giọt hạt mưa gieo mưa xuống
Tươi mát khô cằn bỗng ngời xanh
 
Sóng bước cùng em trên Kinh Bắc
Ngàn đời sông cầu chảy lơ thơ 
Con thuyền du xuân người trĩu lái
Hạnh phúc mùa xuân thắm tương lai !!!
 
VỀ QUÊ KINH BẮC
 
Em về Kinh Bắc quê anh
Ríu ran chim hót làng tranh Đông Hồ
Sông Cầu lúng liếng con đò
Lời ca Quan Họ đôi bờ ngân nga
Thành phố lồng lộng sắc hoa
Xóm làng ngày mỗi tầng nhà lên cao
Gặp nhau ríu rít hỏi chào
Nụ cười ánh mắt cùng trao tình đời
Em đi nhiều chốn lắm nơi
Về đây càng thắm tình đời sắt son
Về quê Kinh Bắc hút hồn ...
 

VÙNG ĐẤT CỔ
 
Phơi phới nắng vàng tơ lụa
Lúa trên đồng con gái xanh mơ
Cánh cò nghiêng liệng say sóng lúa
Gió ngân nga vọng tiếng chuông chùa
 
Ngược thời gian về với hư vô
Lý Thánh Tông về Dâu cầu phật
Gặp Ỷ Lan vườn dâu xanh biếc
Vua yêu thời chọn làm Nguyên Phi
 
Thoi tạo hóa thời gian trôi đi
Chùa Dâu vẫn khói hương trầm mặc
lớp rêu phong nổi hình bám chắc
Ngỡ tưởng gần mà đã xa xôi
 
Con sông Dâu nước cũng đầy vơi
Hai bên bờ hình thay dạng đổi
Những ngôi nhà mọc lên kiểu mới
Gió du dương những khúc qua cầu
 
Con sông Dâu lượn thành luy lâu
Bên Bút Tháp vẽ trời xanh xanh thắm
Hoàng hôn buông Đông Hồ tím đậm
Ôi  ! Say mềm vùng đất cổ Luy Lâu...
 
CHỊ TÔI
 
Mưa ngâu ướt áo chị tôi
Con cò mò tép chơi vơi ngoài  đồng
Con thuyền sông nước mênh mông
Vầng trăng ghen tỵ má hồng chị tôi
 
Anh tôi đuổi giặc xa rồi
Không về gửi lại chị tôi hạt mầm
Chị tôi chăm chút tháng năm
Nuôi con , hiếu thảo , sắt cầm nơi quê
 
Đam mê phấn bảng yêu nghề
Ngày đêm giữ vẹn lời thề năm xưa
Má hồng bạc phếch nắng mưa
Con thuyền "tình nghĩa " chị đưa sang bờ .
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan