"Thương lắm Phượng hồng ơi!". Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 11:43 22/06/2020 Lượt xem: 582
THƯƠNG LẮM PHƯỢNG HỒNG ƠI

Khi phượng hồng rực lửa suốt triền sông
Cho ta ngẩn ngơ khung trời mùa hạ
Gợi năm tháng học trò thân thương quá
Nhớ cùng ai từng dạo dưới hàng cây
Ước một lần tay lại nắm bàn tay
Người bạn gái ta vẫn thầm trộm nhớ
Bởi xa cách nên tình mình trắc trở
Để bây giờ mùa hạ chợt nhớ ai
 
Mùa hạ ơi nỗi nhớ chẳng hề phai
Khi hàng phượng cứ rực trời thắm đỏ
Tiếng ve ngân càng cồn cào nỗi nhớ
Cuối con đường nơi ấy... bóng người xưa
 
Ta ngắm nhìn hàng phượng dưới nắng trưa
Vết khắc trên cây... mờ rồi dấu tích
Cái tuổi học trò hồn nhiên tinh nghịch
Mùa hạ về thương lắm phượng hồng ơi. 

 
Sài Gòn, 22.6.2020
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan