Thơ Nguyễn Đình Sinh, Bắc Ninh

Ngày đăng: 08:22 26/06/2020 Lượt xem: 753
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

GỬI SÔNG LA
(Âm hưởng ví dặm Nghệ Tĩnh)
 
Sông La ơi hỡi Sông La!
Cho tôi gửi lại câu ca tặng người…
Ơi Hà Tĩnh của một thời
Nơi đạn bom bao người nằm lại
Linh Cảm ơi tôi còn nhớ mãi
Đồng Lộc ơi năm tháng không nhòa…
Nơi bao người đã đi xa…
Vì Miền Nam hy sinh dũng cảm
Đã vượt lên trên tầm bom đạn
Máu và hoa vẫn đẹp nụ cười!
Sông La ơi! Hà Tĩnh ơi!
Tôi gửi lời chân tình ghi nhớ
Một miền quê dũng cảm anh hùng
Rất kiên cường và rất thủy chung
Em Hương Khê con đường còn nhớ
15 B ơi ! 15 B ơi !...
Con đường ấy xe tôi qua đó
Trong chiến tranh bom đạn ngút trời
Hà Tĩnh ơi! Hà Tĩnh ơi !
Tôi nhớ em nhớ câu ví dặm
Gái Hương Khê ơi em xinh lắm
Nói rất hay giọng nói ngọt ngào
Để bây giờ tôi nhớ biết bao…
Sông La như dải lụa đào
Câu thơ tôi gửi lời chào quê em.
06/5/2020
 
NÉN NHANG TÔI THẮP
 
Bài thơ lục bát tặng em
Mà chưa nói được nỗi niềm em ơi!
Để bây giờ có tuổi rồi
Mà tôi vẫn nhớ một thời yêu thương…
 
Cầm lòng vì ở chiến trường
Phải đành gác lại yêu đương em à
Tất cả cho chuyến xe qua
Vận chuyển hàng hóa đi ra chiến trường
Tập trung thông tuyến, thông đường
Cho xe vận chuyển yêu đương tạm ngừng…
 
Em giờ nằm lại cánh rừng !
Nhớ em đôi mắt rưng rưng lệ buồn
Em thì ở lại Trường Sơn
Tôi về cày cuốc sống bươn chải đời…
Câu thơ lục bát lệ rơi
Vẫn chưa nói hết được lời nhớ thương
Nhiều đêm nhớ lại chiến trường
Nhiều ngày tôi thắp nén hương nhớ người…
5/2020
Nguyễn Đình Sinh – Bắc Ninh
Hội VHNT T. Sơn VN
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan