Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo 1)

Ngày đăng: 06:04 30/06/2020 Lượt xem: 400
(Tiếp theo 1)

Chúc mừng Chi hội Thơ
Đường luật Quỳnh Lưu 20 tuổi

24/4 (2000-2020)
 
Chúc mừng Thi hội của quê hương
Hai chục năm theo thể luật Đường
Nhớ những người xưa từng góp sức
Khen nhiều bạn mới đã nêu gương
Thành viên hợp chí nên bền vững
Chủ nhiệm đồng tâm ắt thịnh cường
Chẳng được sum vầy ngày lễ trọng
Đôi lời bày tỏ nỗi tơ vương!

17/4/2020. 
Hồ Văn Chi

 
 
Vô!
 
Quán đạo      vô thường, thoát khổ đau
Đa mang       vô độ, mãi ưu sầu
Từ tâm          vô lượng tình lưu khắp
Hám lợi         vô chừng nghiệp chướng sâu
Ác thủ           vô luân thù hận ngất 
Ân ban          vô tận quả công đầu
Chẳng may  vô thức vương điều xấu
Trước Phật    vô biên hãy thỉnh cầu!               

21/4/2020.
Hồ Văn Chi 

 
Vẫn cần cảnh giác
 
Vô cùng phấn khởi trước tin vui
Covid vòng hai đã bị vùi!
Trúc Bạch, Bạch Mai... đều sớm dập
Budda, Bình Thuận... cũng nhanh lui!
“Hai trăm sáu tám”, ca lây ngắt.            
“Mười bảy tháng tư”, dịch nhiễm lùi.     
Tuy vậy chúng ta cần cảnh giác
Duy trì giãn cách, tránh vương xui!

24/4/2020.
Hồ Văn Chi

-----------------------------------------------------   
(*):  Cả vòng 1 và 2 Việt Nam có 268 ca nhiễm
(*):  Từ 0h 17/4/2020 không có ca nhiễm mới.

 
Vô lương!
 
Lửa cháy lòi ra lũ chuột ngày
Từ lâu ẩn mặt khó mà hay!
Bàn mưu chỉ định, thầu ôm trọn
Chuyển giá vòng quanh, lợi hót dày!
Một nhóm vừa xin hoàn bạc gấp
Nhiều nơi vội họp trả hàng ngay 
Đương khi dịch bệnh tràn lan khắp
Lại dám vô lương đến thế này!

09/5/2020.
Hồ Văn Chi

  
Bài xướng
 
Yêu thơ.
 
Ông bà lớn tuổi rất yêu thơ
Cao hứng đôi khi đến bất ngờ
Âu yếm miệt mài khêu nỗi nhớ
Vuốt ve mải miết dậy hồn mơ
Thuốc men tẩm bổ luôn niềm nở
Nghiên bút mài trau chẳng hững hờ
Vợ muốn ngâm hoài thường cởi mở
Nửa đêm nhắc nhở dậy làm thơ.

Văn Cầm, Đà Nẵng
 
Bài họa
 
Nhớ hội thơ
 
Đã quá lâu rồi chẳng họp thơ
Vì chưa giáp mặt đã “nghi ngờ”!
Trùng vi mãi phát, đau niềm nhớ
Dịch nhiễm đương tràn, nát giấc mơ
Rượu hẹn khôn vơi vì hẹn lỡ
Lời thương khó ngỏ dẫu thương hờ
Còn lo giãn cách chưa toàn mở
Biết đến khi nào mới hội thơ?!

Hồ Văn Chi

Bài xướng
 
Phải ở nhà.
 
Cả tháng không vô mấy quán cà . . .
Ngại nhầm người đẹp với cô na
Môi hồng má thắm, em duyên dáng
Mặt ngọc chân cao, ả điệu đà
Giữ chặt khẩu trang phòng quỷ quái
Cách ly hai mét tránh tà ma
Cao trào diệt dịch  luôn tuân thủ
Chẳng dám ngao du- phải ở nhà.

Văn Cầm, Đà Nẵng 
 
Bài hoạ
 
Phải ở hai nhà!
 
Không chơi, không nhậu, chẳng la cà
Thật ngại vô cùng cái ả “na”
Vũ Hán vừa qua cơn bạt vía
Mỹ Âu đang trải cảnh suy đà
Đơn cư để tránh đồ yêu nghiệt
Giãn cách cùng phòng lũ quỷ ma
Bởi dịch nên dù bao nỗi nhớ
Em anh đành phải ở hai nhà!

Hồ Văn Chi

Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
 
 

tin tức liên quan