Thơ Nguyễn Bá Thuyết, Phú Yên .

Ngày đăng: 10:07 09/07/2020 Lượt xem: 542
THƠ NGUYỄN BÁ THUYẾT - PHÚ YÊN

NGHĨA CHÁU ÔNG
 
Lời ru rằng cháu giống ông
Đôi nét giống mẹ, nhác trông giống bà
Cháu do cha mẹ sinh ra
Duyên trời trao gửi mặn mà yêu thương
Giống ông cái tướng đời thường
Giống bà cái nết tình trường thủy chung
Giống cha cao lớn lẫy lừng
Cả nhà vui đón tưng bừng hoan ca
Có cháu việc sẽ nhiều ra
Đi đâu cũng khó nhưng mà lại vui
Xa cháu lòng những bùi ngùi
Về nhà rộn rã cười vui mệt nhoài
Lời ru ông ngân thật dài
Lời ru đúc kết ngàn đời xa xưa
Lời ru đúc kết thành thơ
Rằng à ơi hỡi giấc mơ thắm nồng
Cháu ơi cháu ngủ với ông
Cha mẹ còn phải làm công kiếm tiền
Cháu ơi cháu nhớ ngoan hiền
Hay ăn chóng lớn chớ phiền lòng ai
Làm trai đặng chí nên trai
Xuống Đông quí, lên Đoài thương
Nhân nghĩa trung dũng kiên cường
Gian nan bình tĩnh tìm đường vượt qua
Hoàng Nam tên cháu ấy mà
Ở nhà thường gọi cháu là Mầm thôi
Ru vui nên cháu ngủ rồi
Trong mơ có những nụ cười cháu ông
 
-------------------
Phú Yên, 03/7/2020
Nguyễn Bá Thuyết

 
CẢM TÁC THÁNG BẢY
 
Một cơn mưa ào ào vừa dứt
Hạ chưa qua tháng bảy tới rồi
Môi khô cháy gió rang hầm hập
Ước cái ngày se lạnh tháng bảy ơi
 
Mùa gặt hết lúa sang thì bén rễ
Mùi ẩm mốc nhớ đến nao lòng
Má em đỏ nắng hồng thêm lần nữa
Thấp thỏm gào cửa vũ đón thu hong
 
Trống trường lặng ve dần đi trú ngụ
Đỏ còn không những nhánh phượng cuối hè
Bạn đi rồi còn mình tôi ở lại
Mắt lệ nhòa dõi mãi phía sơn khê
 
Lũ học trò như đàn cò trắng
Bay xa về muôn nẻo phía trời kia
Tình tháng bảy thương yêu lắng đọng
Giao mùa đây xin nhớ lấy... lối về!

 
-----------------
Tháng 7/2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
Số: 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan