Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo 4)

Ngày đăng: 04:17 11/07/2020 Lượt xem: 476
(Tiếp theo 4)

Bài xướng
    
Chạy đâu
 
Dịch cúm tung hoành ngũ đại châu
Tàu, Tây hoảng hốt, Mỹ điên đầu
Hàng muôn thể xác vô hầm lạnh
Cả vạn linh hồn xuống mộ sâu
Mõ nhịp, kinh cầu nghe hận tủi
Người co kẻ giật thấy ưu sầu
Này quân khuẩn vít từng gây hoạ!
Tất cả khoanh vùng... Thử... Chạy đâu?!

 Vạn Lộc, Đà Nẵng 
 
Bài họa
 
Chạy đi đâu?
  
Từ vùng Vũ Hán, tỏa năm châu
Hiểm độc xưa nay hẳn đứng đầu!
Chủng mới thay gen truyền nhiễm mạnh
Loài siêu biến thể ẩn tàng sâu
Gây nhiều thảm cảnh nhiều bi hận
Tạo lắm tang thương lắm tủi sầu
Thế giới đồng tâm trừ lũ quỷ
Khoanh vùng diệt hết! Chạy đi đâu?

Hồ Văn Chi
 
Bài xướng:
 
Ắt phải giờ
 
Cũng tại vì Cô ắt phải giờ
Đêm về giấc mộng cứ rằng mơ
Lời hay gởi bạn xin đừng mớ
Ý đẹp trao ai giữ lại chờ
Ngóng mãi xuân này thôi trắc trở
Trông hoài hạ ấy hết thờ ơ
Tình thêm gắn kết nồng duyên nợ
"Ngũ độ" thăng hoa thật bất ngờ

Sen Nguyễn, Đà Nẵng
 
Bài họa
 
Vẫn phải đợi
(Ngũ độ thanh)
 
Từ khi dịch trỗi đến bây giờ
Hẹn mãi không thành... chỉ ước  mơ!
Lỡ cuộc giao hoà ngơ ngẩn mớ
Buồn khi giãn cách mỏi mong chờ
Đêm dài dạ bỗng hừng nhơ nhớ
Ngõ nhỏ ai thường hát ạ ơ! 
Tại lũ “cầu gai” mà  trắc trở 
Hè sang vẫn đợi! Có ai ngờ!?

Hồ Văn Chi
 
Bài xướng:
 
Dịch Covid - 19
 
Covid năm nay loạn thế hoàn
Khắp cùng châu lục cảnh ly tan
Mỹ, Trung, Nhật, Ý nhiều người chết
Hàn, Pháp, Nga, Sing… lắm kẻ lan
Bác sĩ tuyến đầu vương khổ sở
Quân nhân phương hậu nếm gian nan
Việt Nam trên dưới chung lòng sức
Hy vọng ngày mai được thập toàn. 

Kim Tâm-Thích Hạnh Niệm, Hội An
 
Bài họa
 
Dịch covid-19.
 
Đầu Xuân bỗng dịch phát liên hoàn
Lũ quỷ gai bùng, thập xứ tan!
Mỹ, Ý, Trung, Hàn... bao mạng thiệt
Nga, Sing, Đức, Nhật... lắm người lan
Thương nhiều bác sĩ đà lây bệnh
Xót những người già phải lụy nan
Nước Việt chung tay phòng chống tốt
Trong tầm kiểm soát, khá an toàn.

Hồ Văn Chi
                          
Bài xướng
 
Nỗi niềm thời Covid
 
Dịch bệnh lan tràn khắp ngũ châu
Gây bao thảm hoạ trĩu u sầu  
Cách ly xã hội càng thêm nữa   
Đóng cửa học đường đã khá  lâu
Lắm kẻ đếm tiền trên nỗi khổ
Nhiều nơi kiểm xác giữa niềm đau! 
Nguyện cầu Covid tiêu tan sớm
Và trị nghiêm loài dạ hiểm sâu!

Trần Văn Thẩm, Đà Nẵng

Bài hoạ 
 
Nỗi niềm thời Covid-19
 
Lan tràn khuẩn độc khắp năm châu
Gây cảnh tang thương... não nuột sầu
Bệnh viện ken người hầu mọi chốn
Lò thiêu quá tải đã từ lâu!
Thừa cơ, kẻ xấu vơ hời đẫm
Lỡ vận, dân lành vướng khổ đau
Giữa lúc toàn cầu lo chống dịch
Mà còn quấy đảo rắp mưu sâu!

Hồ Văn Chi
 
tin tức liên quan