Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo 5)

Ngày đăng: 07:33 13/07/2020 Lượt xem: 383
(Tiếp theo 5)

Bài xướng
     
Tự chủ
 
Hiểm họa rình rang cứ mãi còn
Nghe mà đứt ruột ngã đồi non
Tàn xuân kẻ đến chân dè dặt
Chớm hạ người qua não mỏi mòn
Khẽ ước Trời Âu bày sắc lụa
Êm nhìn Đất Việt trải màu son
Từ nay giãn cách xa mầm bệnh
Để dạ thờ ơ sẽ dính đòn.

Nguyễn Nhật Trung, Đà Nẵng
  
 
Bài họa
 
Tự hào
   
Covi khắp chốn vẫn đang còn 
Đoạ cảnh bi sầu lắm nước non!
Chớm hạ người xa hoài vắng vọng 
Tràn nơi nỗi khổ chửa vơi mòn
Trông qua cõi bạn phơi màu xám
Ngưỡng khắp quê mình rực sắc son
Diệt giặc, tiêu trùng... Người Việt giỏi!
Tàn hung đến mấy, cũng no đòn!

Hồ Văn Chi
 
Bài xướng
 
Chúc mừng thắng lợi
 
Tháng Tư lịch sử lại thêm trang
Covid hung hăng đã chịu hàng
Giặc Sars chào thua đành rút thảm
Việt Nam chiến thắng dậy ca vang
Năm châu mến phục trao tình cảm
Thế giới tôn vinh tặng bảng vàng
Kính chúc lương y toàn cả nươc
Quân dân chính Đảng chữ an khang

Tú Xuân, Nghệ An
                                          
Bài họa
 
Chúc mừng chiến thắng
 
Lịch sử oai hùng lại tiếp trang
Covi ác độc đã quy hàng
Tiêu trừ dịch đó không đơn giản
Chiến thắng keo này thật vẻ vang 
Nắm chắc thời cơ như đánh giặc
Đề cao kinh nghiệm quý hơn vàng
Toàn dân, Chính phủ cùng chung sức
Để được yên bình mãi thịnh khang.

Hồ Văn Chi
 
tin tức liên quan