Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo 6)

Ngày đăng: 05:52 15/07/2020 Lượt xem: 363
(Tiếp theo 6)
 
PHẦN HAI: BẠN HỌA THƠ TÁC GIẢ:

Bài xướng I
 
Vòng hai Covid-19
 
Cuộc chiến vòng hai đã mở màn
Từ em “mười bảy”, chóng lây lan
Nhiều người tiếp cận không kiêng cữ
Một chuyến bay chung để nhiễm tràn
Hà Nội đêm khuya bàn gấp gáp
Đà Thành sáng sớm chuyện râm ran
Bệnh nhân “ba bốn”, vừa công bố
Mong lũ Cô-vi chớ chạy càn!

10/3/2020.
Hồ Văn Chi
 
 

Bài họa 1/I
 
Vòng hai Covid-19
 
Bà con hãy chuẩn bị chăn màn
Vẫn ngủ một mình dịch khỏi lan
Tụ tập hội đoàn không chặn được
Cách ly đồng đội khó lây tràn
Thủ đô ráo riết lo ngăn lại
Đà Nẵng đề phòng sợ nổ ran
Covid vòng hai nguy hiểm lắm
Ranh ma quỷ quái, dễ làm càn. 

Nguyễn Văn Cầm, Đà Nẵng
 
Bài họa 2/I
 
Vòng hai Covid-19
 
Vòng hai đại cúm sẽ nhanh tràn
Biến thể Covi lại chuyển lan
Một chuyến bay về, người giấu khuẩn
Nhiều nơi nhiễm tới, dịch khai màn
Buông lơi ý thức lòng căm phẫn
Đón bắt tình hình dạ nóng ran
Thế giới kinh hoàng vi rút lạ
Còn đương hung hãn chạy lây càn.

Thạch Châu, Đà Nẵng
  
Bài  hoạ 3/I
 
Vui mừng 
 
Khắp chốn mừng vui dịch hạ màn
Mây mù tăm tối cũng dần lan 
Chung tay giãn cách phòng bệnh phát
Góp sức tuần ngăn chống nhiễm tràn
Thế giới ngợi khen, bàn rạo rực
Năm châu thán phục, luận râm ran  
Toàn dân nước Việt dồn công sức 
Diệt sạch Covi- lũ cắn càn!

Huỳnh Thị Kim Đính, Đà Nẵng  
 

Bài họa 4/I
 
Vòng hai Covid-19
 
Vòng hai chống dịch đã khai màn
Chỉ thị: Khoanh vùng chớ để lan
Dương tính cách ly phòng nhiễm phát
Liên quân kiểm soát khỏi lây tràn
Nửa đêm thành phố  vừa trăn trở
Rạng sáng ngành Y đã ríu ran 
Truyền thống muôn đời dân nước Việt 
Covi - Bành trướng chớ ngông càn!

Thập Đức, Phú Yên 
 

Bài họa  5/I
 
Vòng hai Covid-19
          
Tưởng như Covid đã buông màn
Em bỗng bay về, để tỏa lan!
Dính bệnh từ đâu không cẩn trọng
Dạo chơi khắp chốn dễ bung tràn
Phân công giữ chốt phòng lây phát
Sàng lọc theo vùng chống nổ ran
Quyết chí đẩy lùi trùng khuẩn độc
Đồng tâm loại bỏ lũ siêu càn!

Trần Quốc Hải, Đà Nẵng                    
 

Bài họa 6/I
 
Vòng hai Covid-19
 
Vòng một qua lâu, tưởng hạ màn
Ngờ đâu Covid lại truyền lan
Bởi ai chẳng báo, lây ùa tới
Để bệnh cùng bay, nhiễm phát tràn
Chống dịch, nhiều nơi lo họp gấp
Nghi nguồn, khắp chốn bỗng truyền ran
Huy hoàng chiến thắng như lần trước
Diệt tận Covi hết chạy càn!

Phạm Gia Khánh, Đà Nẵng  
 

Bài họa 7/I
 
Vòng hai Covid-19
 
Giãn cách vòng hai để hạ màn 
Nếu không tự giác sẽ nhanh lan 
Bao người gặp mặt vui tay bắt 
Một lúc ngồi bên hận bệnh tràn 
Đảng họp đêm khuya, liền lệnh khẩn 
Dân nghe sáng sớm, vội bàn ran 
Ngồi yên cũng chính là ra trận
Ngăn, diệt! Covi hết quậy càn!

Khánh Lê, Đà Nẵng
  
Bài họa 8/I
 
Chiến thắng vòng hai
           
Vòng hai dịch Sars đã khai màn
Thế giới Covi cứ nhiễm lan
Chồng vợ nghĩa tình luôn quấn quít
Xóm thôn trùng khuẩn vẫn vương tràn
Dân lành chữa bệnh tâm lo lắng
Con trẻ đến trường miệng ríu ran
Covid diệt xong, duyên lại thắm
Đôi ta đại thắng dịch lây càn!

Vạn Lộc, Đà Nẵng        
 

Bài họa 9/I
 
Phải hạ màn
 
Quán triệt vòng hai phải hạ màn
Ngăn ngay, chẳng để họa  lây lan
Do khi gặp gỡ không gìn giữ 
Để lúc bay chung bệnh nhiễm tràn
Chính phủ thâu đêm bàn chưa ngớt
Toàn dân suốt buổi chuyện còn ran
Khẩu trang sát khuẩn, xa hai mét
Diệt sạch Covi hết chạy càn.

Nguyễn Thị Cẩm Lý, Đà Nẵng    
 

Bài họa 10/I
             
Nếu như...
              vẫn quyết!

 
Mong tháng Tư qua dịch khép màn 
Covi tàn rụi, nhiễm dừng lan  ?
Toàn dân hồ hởi niềm vui lớn... 
Cả nước hân hoan sướng ngập tràn... 
Thắng giặc năm xưa cờ dậy sóng  !
Diệt trùng giờ lại pháo lừng ran !
Toàn dân hợp sức trừ Covid
Triệt Sars-vi 2, khỏi quấy càn  !
 
Nguyễn Thị Phương Nam, Nghệ An
 
 
Bài họa 11/I
 

Vòng hai Covid-19
 
Cả nước đang yên bỗng trở màn 
Người vào trốn kiểm khiến lây lan
Vì ai cố ý không khai rõ
Để bạn vương xui mắc nhiễm tràn
Ngoài Bắc hay tin, đang rộn rã
Trong Nam biết chuyện, cũng rầm ran
Nhiều ca vừa mới thông tin tiếp
Mong dịch nhanh qua khỏi sợ càn!

Nguyễn Thị Kim Phê, Đà Nẵng
  
Bài họa 12/I
 
Vòng hai Covid-19
 
Vòng hai dịch Sars đã buông màn
Du khách đi về để nhiễm lan
Chồng vợ cách ly không cẩn thận
Xóm thôn đối mặt mới lây tràn
Châu Âu hoảng sợ, tim tan nát
Nước Mỹ quay cuồng, sấm nổ ran
Nhà nước, ngành Y cùng tận diệt
Covi hiểm ác hết làm càn!

Kim Phượng, Đà Nẵng
  
Bài họa 13/I

Thao thức
 
Từng đêm thao thức giữa vuông màn 
Chạnh hỏi từ đâu dịch đến lan 
Thế kỷ “bốn không” đà hứa hẹn 
Y khoa “bảy có” đã dâng tràn
Vì sao cô vít tung hoành dữ 
Bởi tại cô nàng ẩn biến khan 
Đợi đấy! Vaccine ngày khánh tận 
Đời em kết thúc mộng ngông càn.

Thụy Sơn, Đà Nẵng 
 

Bài họa 14/I
 
Hồi kết
 
Cuộc chiến giờ đây sắp hạ màn 
Để rồi chấm dứt cuộc lây lan 
Cũng nhờ già trẻ lo phòng chống 
Vì thế niềm đau hết ngập tràn 
Khắp chốn reo hò, lòng rộn rã 
Muôn nơi vui nhộn, tiếng râm ran 
Cầu trời, Covid mau tiêu diệt 
Khỏi sợ Covi lại chạy càn!

Trần Uyên Thám, Đà Nẵng
  
Bài họa 15/I
 
Vòng hai sắp hạ màn
                 
Chiến thắng Covi sắp hạ màn
Rạng danh uy tín tiếng đồn lan
Hiệp đầu dốc sức vây lây lại
Vòng tiếp quyết tâm diệt nhiễm tràn
Tang tóc Á - Âu còn nóng bỏng 
Đau thương thế giới vẫn rền ran
Dân ta chống dịch như trừ giặc
Đụng phải Việt Nam, hết thói càn!

Trần Việt Tuấn, Đà Nẵng


 
tin tức liên quan