Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng: 05:17 27/07/2020 Lượt xem: 481
(Tiếp theo và hết)
 
Bài xướng VII
  
Chớ chủ quan
 
Cả nước, gần đây nhiễm tạm dừng 
Nhưng toàn thế giới vẫn chưa ngưng 
Bao vùng thất thủ... buồn vô độ
Lắm cảnh vong thân...thảm quá chừng 
Mới ổn riêng mình, đừng hớn hở
Chưa yên đại cục, chớ lừng khưng 
Bao giờ triệt tận Covi đã
Mới thảy cùng nhau thỏa  nỗi mừng.

20/4/2020.
Hồ Văn Chi

 
Bài họa 1/VII
 
Đã tạm dừng
 
Ca nhiễm  nước ta đã tạm dừng
Châu Âu, châu Mỹ vẫn chưa ngưng
Lo toan thảm họa nguy vô độ  
Sợ hãi  nhân vong thiệt quá chừng 
Hết nhiễm Việt Nam nên cảnh giác
Còn lây thế giới chớ lừng khừng 
Triệt tiêu lũ giặc covi đã
Nam Bắc ngợi khen, bạn chúc mừng

Nguyễn Thị Bảy- Lam Giang, ĐN 
 
Bài họa  2/VII
 
Chớ chủ quan
 
Dịch bệnh  ba hôm dẫu đã dừng
Hình như cũng chỉ tạm thời ngưng
Đừng nên vui quá mà quên hẳn
Chớ có chủ quan, hãy nhớ chừng
Bịt mặt, cách ly mình cẩn thận
Đề cao cảnh giác nó lừng khưng
Việt Nam phòng, chữa đều làm tốt
Thế giới khen hay, bạn chúc mừng.

Nguyễn Văn Cầm, Đà Nẵng
 
Bài họa 3/VII
 
Chớ chủ quan
 
Năm châu Covid vẫn chưa dừng
Ta phải đề phòng lúc dịch ngưng
Chớ dại ra đường, lây bấy kể
Đừng nên nhóm tiệc, họa vô chừng
Chặn ngăn tiếp tục không buông lỏng
Giãn cách duy trì chớ vội khưng
Y tế tận tình điều trị giỏi
Hoan ca nước Việt, bạn vui mừng.

Thạch Châu, Đà Nẵng   
 
Bài họa 4/VII
 
Chớ vội mừng
 
Vi rút siêu lây chửa chịu dừng
Gây nhiều thảm cảnh, mãi không ngưng 
Nhìn qua đất Mỹ, sầu vô kể  
Ngó đến trời Âu, xót quá chừng  
Chẳng cách ly liền do trễ nải
Không kiềm chế kịp bởi lừng khưng 
Nhân dân nước Việt cần nghiêm túc.
Dịch tạm lùi thôi, chớ vội mừng!

Huỳnh Thị Kim Đính, Đà Nẵng      
 

Bài hoạ 5/VII
 
Chớ chủ quan
 
Covi thế giới vẫn chưa dừng
Cả nước Nam mình mới tạm ngưng
Âu Á nhiễm, lây nào xiết kể
Mỹ Phi chết, bệnh vẫn vô chừng
Luôn phòng chống dịch, đừng xao lãng
Hoài nhớ tiêu trùng, chớ khật khưng 
Đuổi giặc xâm lăng lùng tận gốc 
Quét trừ sạch sẽ mới ăn mừng.

Thập Đức, Phú Yên
 
Bài họa  6/VII
 
Không chủ quan
 
Trong nước, hè sang nhiễm tạm dừng
Nhưng toàn thế giới vẫn chưa ngưng
Tang thương nước Mỹ còn vô độ
Thảm họa châu Âu vẫn bộn chừng
Giãn cách cần tuân đừng cự nự
Ngăn phòng phải chặt chớ cà khưng 
Đồng tâm quyết diệt loài Covid
Sạch bóng Covi mở hội mừng.

Nguyễn Văn Hiền, Q. Nam
 
Bài họa 7/VII
 
Đừng chủ quan
 
Dịch Sars bên ta đã tạm dừng
Dường như nước bạn chẳng hề ngưng
Tràn lan mọi phố sầu vô kể
Chết chóc nhiều nơi khổ tột chừng
Bắc Mỹ còn lây…cần cảnh giác
Việt Nam mới ổn…chớ lừng khưng
Khi nào diệt hết loài Covid
Nhẹ nhõm lòng dân mở hội mừng

Ái Khanh, Đà Nẵng 
 
Bài họa 8/VII
 
Cảnh giác và sẵn sàng
 
Đại dịch nước mình mới tạm ngưng
Còn bao xứ khác vẫn chưa dừng
Hoa Kỳ tử khí buồn vô kể
Ý quốc màn đen thảm quá chừng
Cảnh giác đề phòng lây trở lại
Sẵn sàng cứu chữa bệnh cho khưng
Khi tìm được thuốc trừ Covid
Lúc ấy cùng nhau thỏa sức mừng!

Phạm Gia Khánh, Đà Nẵng 
 
Bài họa 9/VII
 
Không chủ quan
 
Dịch bệnh bên ta có vẻ dừng
Lây lan khắp chốn chẳng hề ngưng 
Châu Âu tang tóc, sầu vô độ 
Người Mỹ vong thân, xót quá chừng!
Thế giới chưa yên, còn phải giãn
Việt Nam tạm ổn, vội chi khưng 
Chờ khi hết sạch Covi đã
Cả nước hân hoan mở lễ mừng!

Khánh Lê, Nghệ An  
 

Bài họa 10/VII
 
Giương cờ chiến thắng
 
Em ơi đại dịch vẫn chưa dừng
Ta sẽ đồng tâm chẳng thể ngưng
Thế giới tang thương sầu xiết kể 
Châu Âu hoạn nạn xót vô chừng 
Covi  chửa hết không  thanh thản
Vi- rút còn lây chớ khật khừng
Cả nước chung tay trừ khuẩn bệnh
Giương cờ chiến thắng thảy vui mừng

Vạn Lộc, Đà Nẵng   
 
Bài họa 11/VII
 
Mới tạm dừng
 
Hè sang dịch bệnh mới vừa dừng
Giãn cách phòng ngừa chẳng thể ngưng
Thế giới tang thương sầu xiết kể
Năm châu thảm nạn xót vô chừng
Covi tác quái, buồng tim thắt
Kinh tế suy đà, giọt lệ rưng
Cả nước đồng tâm ngăn dập bệnh
Dân hòa ý Đảng thỏa vui mừng!

Nguyễn Thị Cẩm Lý, Đà Nẵng      
 

Bài họa  12/VII
 
Không chủ quan 
 
Ai ơi cuộc chiến vẫn chưa dừng
Covid lây càn, chỉ tạm ngưng
Mới ít ngày lơi đừng hớn hở
Còn bao chốn nhiễm hãy dè chừng
Đừng nên tự mãn mà tưng tửng
Dễ bị lan tràn lại khật khưng 
Cả nước đồng tâm tiêu diệt dịch
Covi sạch bóng sẽ vui mừng!

Phạm Thị Kim Mai, Đà Nẵng                        
 

Bài họa 13/VII
 
Mong chờ bình yên
 
Covid nước ta cũng đã dừng
Tình hình thế giới chẳng hề ngưng
Ý, Anh...chết chóc buồn vô hạn
Pháp ,Mỹ...tang thương tủi quá chừng
Tụ tập  vui vầy nên tránh trớ
Hội hè ngưng nghỉ chớ lừng khưng
Bao giờ diệt hết loài siêu khuẩn
Nhân loại bình yên mở tiệc mừng

Trầm Tuyết Mai, Q. Nam 
 
Bài họa 14/VII
 
Không chủ quan
 
Thế giới nhìn chung dịch chửa dừng
Việt Nam mấy bữa nhiễm vừa ngưng
Chúng ta cảnh giác không lơi lỏng... 
Lắm nước khinh khi bị quá chừng  ...
Tổn thất lớn lao do chậm trễ!
Nhiễm lây cao độ bởi lừng khưng
Mình khoan hãy tỏ niềm hoan hỉ 
Diệt tận Covi mới thật mừng!

Nguyễn Thị Phương Nam, Nghệ An
 
Bài họa 15/VII   
 
Không chủ quan
 
Dịch bệnh gần đây có vẻ dừng 
Nhìn ra khắp chốn mãi không ngưng
Mỹ Âu thảm họa còn vô số
Nga Á tang thương vẫn quá chừng 
Giãn cách duy trì, đừng lỏng lẻo
Ngăn phòng kiểm soát, chớ lần khưng 
Khi nào diệt hết siêu trùng đã
Lúc đó yên tâm phấn khởi mừng.

Nguyễn Thị Kim Phê, Đà Nẵng    
 

Bài họa 16/VII
 
Bình yên sẽ lại
 
Hè sang dịch khởi cũng yên dừng
Cả nước bây chừ đã tạm ngưng
Tiếp tục phòng thân không bỏ lửng 
Ngăn ngừa nhiễm bệnh hãy coi chừng
Đà Thành hợp sức đừng lơ đễnh
Đất Quảng chung lòng chớ dửng dưng
Covid lây lan rồi sẽ diệt
Bình yên trở lại những vui mừng

Sen Nguyễn, Đà Nẵng  
 

Bài họa 17/VII
 
Hỡi Covi!
 
Biết đến khi nao “giặc” mới dừng 
Tinh cầu tiếng thét vẫn chưa ngưng 
Người đi không trống, không nhà mộ 
Lò đốt lạnh tro, lạnh nửa chừng 
Quốc quốc kêu thương niềm khắc khoải 
Gia gia trốn chạy dịch lừng khưng 
Vô hương vô sắc vô hình tướng 
Tống biệt Covi. Vạn ánh mừng !

Thụy Sơn, Đà Nẵng      
 

Bài họa 18/VII
 
Để trọn niềm vui
 

Thế giới nơi nơi nhiễm chửa dừng
Đề phòng nghiêm ngặt chớ lơi ngưng
Covi chuyển dịch nan trù lượng
Vi rút truyền lan khó biết chừng
Giữ vững chủ trương không nới nhượng
Kiên trì trường đích chẳng lần khưng
Đồng lòng chịu khổ thêm vài bữa
Cho được toàn chu, để trọn mừng.

Kim Tâm- Thích Hạnh Niệm, Hội An
 
Bài họa 19/VII
 
Chớ chủ quan
 
Chớ có chủ quan dịch tạm dừng 
Nhưng còn nhiều chốn vẫn chưa ngưng 
Bao người ngã gục, buồn thê thảm 
Lắm kẻ lâm nguy, tội quá chừng 
Phòng chống, nước ta luôn triệt để 
Nhờ vào ý chí chẳng lừng khưng 
Khi nào diệt hết loài Cô vid 
Lúc ấy muôn dân thoả dạ mừng. 

Trần Uyên Thám, Đà Nẵng 
 
Bài họa 20/VII
 
Chớ chủ quan
 
Nước ta nhiễm bệnh mới vừa dừng
Thế giới lây tràn vẫn chẳng ngưng
Lắm chốn thây vong không kịp xử
Nhiều nơi phòng dịch chỉ lưng chừng
Đừng cho giỡ lệnh là qua dịch   
Chớ nghĩ an toàn đã vội khưng  
Hãy đợi Covi xua hết sạch  
Cùng nhau hoan hỉ sẽ ăn mừng.

Trần Văn Thẩm, Đà Nẵng 
 
Bài họa 21/VII
 
Không chủ quan
 
Tốc độ Covi có lẽ dừng
Tuy nhiên dịch bệnh dễ gì ngưng
Kéo dài nhiều tháng theo suy đoán
Kết thúc giữa năm tạm áng chừng
Cả nước ngăn lây đầy quyết liệt 
Toàn dân chống nhiễm chẳng cà khưng
Bước đầu thắng lợi vui vô kể 
Kết cục tương lai chắc chắn mừng!

Trần Việt Tuấn, Đà Nẵng   
 
Bài họa  22/VII
 
Chớ chủ quan 
 
Covi phát mạnh vẫn chưa dừng
Thế giới đau đầu mãi chẳng ngưng
Du lịch thể thao đều tạm nghỉ
Thăm thân họp  hội cũng cầm chừng
Công nhân nghỉ việc lòng ngao ngán
Kinh tế suy đà dạ khập khưng 
Triệt để chấp hành chờ ổn định
Khi nao hết dịch hãy vui mừng!

Phạm Thị Kim Tuyến, Đà Nẵng   
 

Bài họa 23/VII
 
Vẫn dè chừng
 
Con số ca tăng chỉ mới dừng
Bao ngành dịch vụ vẫn còn ngưng
Dù không chớ vội mà nên giãn
Chẳng có thì vui cứ phải chừng
Lắm nước trượt dài do trễ nải
Nhiều vùng lún đậm bởi lần khưng
Toàn dân nước Việt cùng chung ý
Dịch sẽ lùi nhanh sớm được mừng.

Phạm Long Khánh Trang, ĐN  
 
Bài họa 24/VII
 
Cần tỉnh táo!
 
Covi đại dịch vẫn chưa dừng
Thảm họa toàn cầu cũng chửa ngưng
Hậu quả nặng nề khôn tả xiết
Tương lai vất vả khó xem chừng    
Nơi mình tạm lắng đừng sơ hở 
Thế giới còn lo chớ dửng dưng
Bốn biển năm châu cùng nỗ lực  
Ngày mai toàn thẳng thỏa vui mừng. 

Phạm Văn Việt, Hưng Yên
 
Bài họa 25/VII
 
Chớ chủ quan
 
Tang thương nhiều nước vẫn chưa dừng
Tốc độ lây lan mới tạm ngưng
Xóa bỏ cách ly cần cẩn trọng
Làm ăn mở cửa phải coi chừng
Tiêu tan đi được may tưng hửng
Tái phát lại là chết khựng khưng
Các quốc gia cần nên hợp tác
Chờ cho thật chắc mới ăn mừng

Tú Xuân, Nghệ An
 
HẾT
tin tức liên quan