"Đau nào đau hơn". Thơ: Nguyễn Bổng - Nam Định

Ngày đăng: 07:01 11/08/2020 Lượt xem: 384
ĐAU NÀO ĐAU HƠN
(Kính Tặng vợ chồng ông Đỗ Đức Địu Quảng Bình
nhân kỉ niệm 59 năm Mỹ rải chất độc hoá học xuống VN).


Mười lăm lần mẹ mang thai
Mười hai lần chẳng hình hài vẹn nguyên
Mười hai ngôi mộ không tên
Xếp hàng đánh số kề bên vườn nhà
Ngày ngày tha thẩn vào ra
Vật vờ cỏ dại nhạt nhoà khói hương
Mẹ cầu cát bỏng mười phương
Mong linh hồn cõi vô thường cần qua
Ba con còn với mẹ cha
Tật nguyền ốm sốt hét la đêm ngày
Trời cao ơi hỡi đất dầy
Ai gây mầm họa đọa đầy song thân!
Dẫu gang thép đã nguội dần
“Sao thân cha mẹ đau ngần ấy đau”
Thương nhau sản sẻ cùng nhau
Vài ba lon gạo , cọng rau đồng tiền
Nguôi dần năm tháng triền miên
Nỗi đau dai dẳng tật nguyền da cam.

 
Nguyễn Bổng - Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan