"Nắng hoài". Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 09:28 15/08/2020 Lượt xem: 410

------------------------------------------------------------------------------
NẮNG HOÀI

Nắng hoài từ giữa tháng ba
Quắt khô tàu chuối nóng qua suốt hè
Đất rang vò nát nương chè
Hồ ao nứt nẻ tiếng ve thưa dần
Mong mưa hơn đợi người thân
Sông sâu trơ đáy cây cần màu xanh
Năm mươi năm sống thị thành
Về quê thèm được ăn canh cua đồng
Mong mưa có nước làm nông
Mẹ cha trên núi mát lòng ngủ say
Cầu mưa suốt cả đêm nay
Ngày mai bắt ếch ruộng cày thẳng băng
Nắng nhiều khổ lắm hay chăng?
Có mưa hứng nước ví bằng vàng cho
Mong trời mưa xuống thật to
Nắng chi hạn hán nỗi lo rập rình!
 
 
Thanh Hóa, ngày10-8-2020
Trịnh Huỳnh Đức

tin tức liên quan