Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh/

Ngày đăng: 07:44 17/08/2020 Lượt xem: 406

-----------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

EM KHÔNG CÒN
 
Em không còn
Cây rừng buồn! đứng im !
Em đi rồi! con suối buồn róc rách…
Em chết rồi! con đường rơi nước mắt
Tiếng chim tứ quy ! kêu trong đêm mưa rơi…
 
Em đi rồi
Để bao người lệ nhỏ…
Cái hố sâu…
Khi quả bom chớp nổ
Để đau buồn!
Tiễn đồng đội đi xa…
 
Em bây giờ
Nằm lại cánh rừng già…
Tây Quảng Bình
Sắc Phong lan tím đỏ…
Tôi thẫn thờ…
Nhớ mãi ngày xưa đó
Trúng bom thù
Em mãi mãi xa tôi !...

Tháng 7/2020
 
 

NHỚ QUẢNG TRỊ
 
Tôi nhớ về quê em Quảng Trị
Nhớ mùa hè đỏ lửa bảy hai (1972)
Tôi nhớ về dòng Sông Thạch Hãn
Máu đổ loang trên khúc sông này!...
 
Quảng Trị ơi! một thời hoa lửa
Tám mốt (81) ngày đêm dũng cảm kiên cường
Bao đồng đội tôi mãi không về nữa
Xương máu hòa lòng đất quê hương!
 
Cho tôi nhớ ngàn lần Quảng Trị !
Chớp bom soi rạng rỡ mặt người
Cho tôi ơn ngàn lần Quảng Trị !
Thành Cổ oai hùng mãi mãi – Quảng Trị ơi!...
 
Bốn tám năm qua rồi có ai về Quảng Trị
Cho gửi nén tâm nhang tới những anh hùng
Có ai ghé dòng Sông Thạch Hãn
Thả hộ thuyền hoa – tặng đồng đội đáy sông

 
 
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT T. Sơn
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan