Sông Cầu Kinh Bắc - Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 05:17 30/08/2020 Lượt xem: 534

----------------------------------------------------------------------------

SÔNG CẦU KINH BẮC - CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

SÔNG CẦU KINH BẮC
 
Ngàn năm thao thiết...sông Cầu
Một dòng bao khúc nông sâu lững lờ
Thuyền xuôi bến ấy ai chờ ? 
Đục trong vẫn chảy theo bờ nhân gian
 
Dạt dào sóng vỗ lan man
Con thuyền lúng liếng "người ngoan" yếm đào
Lời ca muôn thuở ngọt ngào
Tình quê son sắt dâng trào tháng năm
 
Dòng sông chín khúc ruột tằm
Vấn vương giã bạn ướt đầm bờ mi
Vọng về tiếng hát Trương Chi
Còn trong lời gió thầm thì nắng mưa. 
 
Bờ sông vọng tiếng võng đưa
Chiều buông từng giọt chuông chùa ngân xa
Sông Cầu Kinh Bắc Quê ta
Cõng con thuyền thúng nở hoa nghĩa tình...
 
Bao năm xa cách chiến chinh
Ngày về sông vẫn lung linh con đò
Em nhìn qua cửa tò vò
Chào anh bộ đội cụ Hồ về quê...
CÕI MƠ
 
Bom bi lấy vỏ anh cưa 
Làm chiếc lược chải anh đưa em dùng
Ngập ngừng lúng liếng ngại ngùng
Rượu em không uống má bừng hồng tươi
 
Ngày ấy rồi biệt tăm hơi
Anh đi đội phẫu , em nơi mở đường
Thi thoảng cứ thấy nhớ thương ?
Vu vơ mà cứ vấn vương trong lòng !!!
 
Phải rồi đồng chí ,đồng lòng
Vừa là đồng đội cùng trong chiến hào
Đến nay đêm vẫn chiêm bao
Em còn xẻ núi vá đường rừng xanh
 
Khỏa mình suối nước ngọt lành
Cái ngày em đã cùng anh thuở nào
Tiếng em cười ấm chiến hào
Để nay anh vẫn lạc vào cõi mơ ...
 
LỚP HỌC NÊN NGHĨA NÊN NGƯỜI
(Tặng cô giáo L) 
 
 Chiều thu trời thẳm trong veo. 
Tầng không chao liệng cánh diều miền quê. 
Rì rào sóng vỗ triền đê. 
Trống tan lớp học đi về ríu ran.
 
Ngày nào em hát anh đàn.
Hiên chương nhà giaó hân hoan lớp trường. 
Thầy cô tôn kính yêu thương
Bạn bè đồng học quê hương mến trìu.
 
Cái ngày thu gió hiu hiu, 
Anh vào Bộ đội em yêu tiễn đường. 
Trường Sơn dầm giãi gió sương 
Trải qua khói lửa chiến trường về quê.
 
Biết em tâm trí yêu nghề 
Mơ say cô giáo trường quê hương nhà. 
Mừng em ươm nụ trồng hoa 
Một vườn nở rộ những là hoa tươi.
 
Lớp học nên nghĩa nên người 
Trong anh em mãi suốt đời yêu thương.
  
 XÔN XAO NỖI NHỚ
 
Về quê trút áo phong sương
Chỉ còn sốt rêt ,vết thương thân mình
Tìm em xưa hát "trúc xinh"
Con thuyền lúng liếng bóng hình "
"lọ lem"
 
Về bên bến cũ tìm em
Ngác ngơ thuyền thúng thân quen đâu rồi ? 
Dòng sông con sóng nhẹ trôi
Ngẩn ngơ chỉ một mình tôi ngóng thuyền .
 
Bến xưa sóng vỗ triền miên
Đâu còn vỗ mạn con thuyền vắng xa !
Ngày nào em hát ngân nga
Xôn xao nỗi nhớ trăng tà thuyền xuôi !
 
Hoàng hôn buông tím chân trời
Tiếng chuông níu gió vọng nơi cửa thiền
Tôi như bến đã thôi miên
Thẫn thờ ảo ảnh con thuyền em xưa ...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 

tin tức liên quan