Chùm Thơ của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 09:13 11/09/2020 Lượt xem: 400
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

NHỚ MẸ
 
Không còn nghe tiếng mẹ ru
Mẹ đi về cõi thiên thu lâu rồi…
Vu lan nhớ mẹ, mẹ ơi!
Thân cò lặn lội cả đời vì con…
 
Mẹ nuôi con lớn, con khôn
Bằng dòng sữa mẹ mạch nguồn chảy ra
Bằng khoai, gạo, muối, dưa, cà
Bằng cả sức lực tinh hoa mẹ à…
 
Lớn lên con phải rời xa
Ba lô khẩu súng đi ra chiến trường
Đêm mờ trở lại quê hương
Được gặp lại mẹ tóc sương mỏi mòn…
 
Thế là nước mắt trào tuôn
Bất ngờ nghe thấy tiếng bom ùng oàng…
Giấc mơ gặp mẹ vỡ tan
Căn hầm người lính ngập tràn khói bom…
 
Con về mẹ đã chẳng còn
Tuổi già vĩnh biệt cháu con về trời…
Vu lan gọi mẹ, mẹ ơi
Hương hoa dâng mẹ cuối trời tây phương…
 
Mẹ ơi trăm nhớ, ngàn thương
Con xin dâng mẹ hoa hương ơn người.
 

Mùa Vu lan 7/2020
 
 
MỘT CÕI ĐI VỀ
 
Quê hương một cõi đi về
Thơm nồng hương lúa tình quê mặn mà…
Quê hương tình mẹ, nghĩa cha
Chắt chiu giọt sữa nuôi ta tháng ngày
Quê hương nâng cánh ta bay
Nhớ về nơi ấy tình dày nghĩa sâu…
Xa quê nhớ mãi hương cau
Nhớ cánh áo gụ, áo nâu trên đồng
Nhớ năm lũ lụt, bão giông
Nhớ người ra trận nay không trở về…
 
Quê hương đẹp những lũy tre
Trưa hè ra rả tiếng ve vang trời
Ao đình tắm mát ngụp bơi
Tiếng cười bè bạn một thời theo ta
 
Lời ru ngọt lịm của bà
Cánh cò bay lả, bay la trên đồng
Bay vào giấc ngủ say nồng
Đưa ta lên chốn non bồng cảnh tiên…
 
Quê hương nào có ai quên
Dù đi xa mấy cũng nên trở về
Tình còn sâu đậm làng quê
Nghĩa còn mang nặng lời thề cố nhân.
 

8/2020
Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT T. Sơn
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan