Thơ Nguyễn Bá Thuyết, Phú Yên

Ngày đăng: 03:10 23/09/2020 Lượt xem: 242
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN BÁ THUYẾT
 
MỘT ĐÊM MẶT TRẬN
 
Ta hạ ba lô trời chiều hạ xuống
Vách núi cheo leo đá nẩy mầm
Ta nghe mùi hương từ thạch thảo
Ngửng mặt nhìn lên nhớ đêm rằm
 
Ta thoáng quên những gian lao chiến trận
Quên cả thời gian quên tháng năm
Ở phía sườn bắc nghe tiếng súng
Hồn nghe man mác nhịp thơ rung
 
Bạn bảo ta cần chi mắc võng
Giường đá, ba lô hai đứa nằm
Bạn bảo quê nhà chắc nhớ lắm
Đốt thuốc lập loè dưới ánh trăng
 
Nghe tiếng tù và trong phum sóc
Già làng vừa thổi gọi tìm dân
Có tiếng cọp gầm nghe mấy bận...
Gạo sấy, muối hầm dè sẻ ăn
 
Chiến trường đêm mấy khi ta nằm thẳng
Sung sướng bên nhau được mấy lần
Gần sáng rồi lệnh đi diệt chốt
Mò mẫm đoàn quân lấp lánh trăng
 
Đời lính ta là đi đánh giặc
Ta mang theo cả áng thơ văn
Lỡ mai ta chết không về nữa
Bạn gói thơ về trong vành khăn...
 
Ta vẫn yêu đời vui ha hả
Ta đi theo tiếng gọi... Tổ quốc cần!
  
TIỄN CON VÀO TRƯỜNG
 
Tiễn con đi với vạn niềm vui
Trường lớp mới và bao bè bạn
Con sẽ trưởng thành theo ngày tháng
Mẹ thấy ngỡ ngàng trong đáy mắt con yêu
 
Áo cha vương mưa nắng dưới thu chiều
Với mẹ cha con luôn còn bé nhỏ
Đường phía trước cả bầu trời rộng mở
Vào đại học con tạm biệt thơ ngây
 
Xa mẹ cha, gần bè bạn, cô thầy
Con tự học, tự rèn tiến về phía trước
Như lớp lớp đàn anh thế mà tiếp bước
Nắm lấy tri thức nay mai sống với đời
 
Tiễn con đi nhòa nước mắt khóc cười
Chốn quê hương với muôn ngàn mong đợi
Hi vọng mai đây đạt thành thắng lợi
Chỉ thế thôi cha mẹ đủ ấm lòng!...
  
CÀ PHÊ ĐÊM
 
Nào em
Uống ly cà phê đêm
Góc phố
Lặng thầm
Để ôn lại một thời để nhớ…
 
Niềm hạnh phúc vỡ òa
Đêm cuối thu hiu hiu gió bấc
Ngắm dòng sông ảo mờ trong tiếng nhạc
Ùa về cảm xúc
thơ vần tươi vui
 
Phía bên kia bao thứ gọi mời
Vàng đỏ xanh trắng tinh tràn trề nhựa sống
Ly cà phê lắng đọng
Hương vị nồng nàn không thể nào quên
 
Ta lặng thinh từ góc phố êm đềm
Thành phố về đêm thơ mộng quá
Cà phê đen nâu len vào trong dạ khúc
Nhớ nồng nàn vị đắng xa xưa
Đó là một chiều mưa
Em bỏ ghế đứng lên để ly cà phê không người uống
 
Giờ tương tư nhớ
Bóng hình ai tít tắp một phương trời....
Phố đêm… cà phê… một mình anh đợi!...
 

Phú Yên, 21/9/2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan