Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân./.

Ngày đăng: 05:16 25/09/2020 Lượt xem: 366

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

BỮA ẤY
 
Bữa ấy vườn xuân đang nắng ấm
Nụ hoa nghiêng ngả nón ba tầm
Mắt ai theo hút xa ngàn dặm
Ngàn dặm ba tầm một bóng mây
 
Bữa ấy ngày xuân cứ ngất ngây
Ém vai nghiêng ngả em chuốc đầy
Nàng Vân êm dịu nghe ngọt xỉu
Như thể thiu thiu tựa vai mềm
 
Bữa ấy dân ca hát suốt đêm
Em ngân luyến láy gọi trăng lên
Ra về câu ca còn văng vẳng
Để mãi cho lòng vương nhớ thương
 
Bữa ấy tiễn anh ra chiến trường
Lúng liếng em nghiêng giọt mưa rơi
Hẹn nhau hòa bình xây hạnh phúc
Để nhớ thương nay vẫn ôm lời...

 

THU
 
Thu về cúc nở bừng hoa
Đua nhau hương sắc ,cánh hoa trắng vàng
Nụ vươn trong gió mơ màng
Hoa tươi ong bướm nhẹ nhàng lả lơi
 
Thu em nặng nghĩa tình đời
Xuyến xao năm tháng cõi người quê ta
Hồn quê hòa nhập chan hòa
Hát lên điệp khúc tình ca đất trời
 
Lấm lem có lúc thảnh thơi
Con tằm ươm kén cho đời mộng mơ
Hẹn nhau từ bấy đến giờ
Về miền  Quan Họ tiếng tơ ngọt ngào
 
Heo may động lá lao xao
Dội về kỷ niệm ... Thu nào...năm xưa.
Trường Sơn bom Mỹ dội bừa
Đỉnh đèo bờ suối đu đưa võng ngồi
 
Qua ngầm nhìn sóng nước trôi 
Xe không còn kính bồi hồi nắng trưa
Tiếng gà gáy vọng rừng thưa
Nắm cơm chia nửa ... đã vừa vội đi...
 
Người đi nhuộm thắm quân kỳ
Lấy về sông núi ...người đi vĩnh hằng
Thu đời muôn nỗi trầm thăng
Trường Sơn huyền thoại đạp bằng chông gai...

VỀ VỚI EM ĐI
(Thay lời vợ liệt sỹ TS.)
 
Anh ơi ! Về với em đi !
Đêm đêm mưa gió sầm sì đêm đêm
Gió lay động cửa ngoài thềm
Lòng càng khao khát nỗi niềm... chờ mong.
 
Anh đi ngày ấy lúa đòng
Heo may gợn sóng, trời trong nắng vàng
Chia tay anh vẫn cười vang
Ngoảnh đi em dấu nhẹ nhàng lệ rơi
 
Tung bay một cánh chim trời
Trường Sơn một thuở anh người chiến binh
Đạn bom khói lửa quanh mình
Anh cùng đồng đội nghĩa tình sắt son
 
Chiến tranh cháy bỏng căm hờn
Biết  bao đồng đôi mãi còn tuổi xanh
Nhẹ nhàng đi mãi cùng anh
Hòa vào non nước đã thành bài ca
 
Đỉnh non hay cánh rừng già
Gió ru anh ngủ... cũng là lời em
Hằng mong ngày tháng đêm đêm
Anh về bên mẹ ...với em quê nhà...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan