Chùm thơ tình "Lính Trường Sơn" của Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:22 01/10/2020 Lượt xem: 450
Chùm thơ tình "Lính Trường Sơn" của Quốc Lập hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 

HƯƠNG ĐỜI
 
Bao năm trở lại nơi này
Mùi hương bồ kết đến nay vẫn còn
Tóc dài em chảy nước non
Thân gầy nối tuyến
                     đường mòn Trường Sơn.
 
Ẩn sâu ánh mắt căm hờn
Cánh tay bồng ẵm, cô đơn trong lòng
Trả đời cát bụi chưa xong
Hoàng hôn đổ cháy
                          bên phòng đóng then.
 
Bóng ai tỏa trước ánh đèn
Vẫn người con gái, gặp em trong rừng
Mắt nhòe dòng lệ rưng rưng
Những cơn sốt rét đã từng hành thân.
 
Đạn bom định cướp bao lần
Em còn đứng vững
                            lưng trần tắm sương
Hương đời gửi lại con đường
Đông Tây bao ngả bốn phương là nhà.
 
                     Quốc Lập 06/9/2020
 

MỘT THOÁNG MƠ THU
 
Trường Sơn đâu có thu sang
Giải mây trắng phủ đuổi ngàn suối sâu
 
Sương đêm nhuộm ướt mái đầu
Long lanh từng hạt nhẹ bâu tóc nàng
 
Đợi em trong cái nắng giang
Biên cương cháy bỏng mơ màng đón thu
 
Rừng xanh khói lửa mịt mù
Vẫn vang vọng tiếng mẹ ru đêm dài.
 
Đông mưa! Tây ngả bóng ai
Đồi kia trơ trụi...ngong vài đám mây
 
Che cho thiếu nữ thân gầy
Ngày đêm đánh đá, chặt cây dựng cầu
 
Mò bom tận đáy sông sâu
Tìm đường bắc ống! Trên đầu thác cao.
 
                  Quốc Lập 14/9/2020
 
 

RU NỬA VẦNG TRĂNG

Nửa vầng trăng vẫn đu đưa
Bồng bềnh trước gió lại đùa đáy sông

Nước trong soi cả giáng hồng
Đưa tay đón bạn mà không tới người

Thả mình đón ánh trăng rơi
Mặt sông vỡ vụn, ngắm trời xót xa

Bên dòng suối chảy hiền hòa
Lung linh bóng đổ cánh hoa giữa ngàn

Thân hình trẻ đẹp kiêu sang
Núi rừng lạnh lẽo trông càng xinh hơn

Làm trăng ghen phải dỗi hờn
Chạy theo dòng suối cô đơn phật phờ

Vắng nghe tiếng vọng ầu ơ
Đêm khuya mượn ánh trăng mờ tìm nhau.

                    Quốc Lập 30/9/2020

tin tức liên quan