"Đền Độc Cước" - Thơ: Lê Thuần

Ngày đăng: 08:18 07/10/2020 Lượt xem: 488
ĐỀN ĐỘC CƯỚC
(Đền Độc cước được xây dựng từ thế kỷ 17. Tại dãy Trường Lệ
TP Sầm Sơn Thanh Hóa).


Ngày xưa biển lặng yên bình
Bỗng đâu quỷ biển thình lình xông vô
Dân chài lưới xô bờ sợ hãi
Bỏ thuyền nghề chạy mãi rừng sâu
Dân chài buồn bã hãi sầu
Làm sao diệt được lũ trâu điên này
Kỳ lạ thay có chàng niên thiếu
Chu Văn Khoan- kỳ diệu làm sao
Xả thân vác đá xông vào
Kiếm, lao, gậy gộc...xá nào hiểm nguy
Lũ quỷ biển ngày thì hiểm ác
Cuộn mây đen gió táp sóng rền
Chàng trai chí lớn gan bền
Xả đôi thân xác, cưỡi lên sóng cồn
Nửa thân xuống biến dồn đuổi quỷ
Nửa vào rừng bảo vệ xóm thôn
Qua bao ngày tháng kiên cường
Sóng yên lại vỗ. Hết phường quỷ ma
Núi Cổ Giải dân ta lập miếu
Trường Lệ kia dìu đặt hương hoa
Niềm vui lại đến mọi nhà
Buồm căng biển lộng lưới xa đi về
Đền Độc Cước hôm nay đặt lễ
Thần Một chân ân huệ muôn dân
Nén nhang dâng miếu thánh thần
Nhớ về tiên tổ thánh ân muôn đời.

 
Ngày 6/10/2020
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 

tin tức liên quan