"Nhọc nhằn tuổi chơi" - Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 07:00 15/10/2020 Lượt xem: 469
Nhọc nhằn tuổi chơi

Ngày con vào lớp một
Cả nhà cùng hân hoan
Đời con sang trang mới
Lòng cha ngập niềm vui.
 
Bỗng một ngày ngộ ra
Khi tóc con bết bát
Theo đổi mới, giảm tải
“ Cánh diều” đưa về đâu.
 
Ngày cõng sách đến trường
Tối chong đèn đếm chữ
Đêm ê a đánh vần
Giật mình trong giấc ngủ.
 
Cuối tuần được ngày nghỉ
Sấp ngửa đi học thêm.
Bữa cơm ăn vội vã
Mẹ hỏi chuyện học hành.
 
Chữ nghĩa lổn nhổn sạn
Trang giấy trắng ngỡ ngàng
Mới bập bẹ lớp một
Tuổi chơi sao nhọc nhằn.
 
Con nhìn kìa các bạn
Có ai được chơi đâu
Thôi nín đi đừng khóc
Mai sinh nhật có quà.
 
Ngỡ mỗi ngày đến lớp
Là trọn một ngày vui
Trang sách mở tuổi thơ
Nước mắt nhòe con chữ.

 
Hoàng Văn Kính.
Hội viên hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan