THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
THÁNG MƯỜI TRONG TÔI
Tháng mười lắng đọng trong tôi
Rạ rơm chất đống bốc hơi hoai nồng
Lưỡi liềm ăn lúa dọn đồng
Vầng mây hương nắng nhuộm hồng má em
Cánh đồng như lạ như quen
"Có người phụ nữ hát tên tháng mười"
Sân phơi vấp thóc chân người
Niềm vui mùa bội nói cười lạ quen
Chợ phiên đã bước chân len
Bán mua gạo mới rộn lên mời chào
Hồn quê muôn sắc ngọt ngào
Tình quê tươi thắm rạt rào trong tôi...
MÙA GẶT
Bình minh khơi (nhen )lửa phía trời đông
Em đã lom khom ở cánh đồng
Ngọt lịm lưỡi liềm cua cắt lúa
Đồng vàng cuồn cuộn sóng mênh mông
Nón nghiêng lúng liếng hàng cây lúa
Nhánh nhót mồ hôi ửng má hồng
Mùa gặt đem về niềm hạnh phúc
Lại ươm mầm sống ước mơ xanh !!!
HẸN VỀ
Anh đi bộ đội vào Nam
Tiễn anh hôm trước đi làm hôm sau
Chợ phiên con cá mớ rau
Kiếm đồng tiền lẻ nát nhàu mồ hôi
Dụm dành đồng lẻ chia đôi
Đồng con đi học , đồng nồi nhà ăn
Có đồng mưa ướt cong quăn
Đồng thì lem lấm loằn vằn như hoa
Ngày thường vườn ruộng lê la
Nhặt mơ gom ước cửa nhà cơm canh
Nhà no con đủ học hành
Tin vui em báo cho anh chiến trường
Nắng mưa dầm giãi đỗi thương
Thời gian phai nhạt môi hường ngày xuân
Anh đang đồng đội hành quân
Hẹn về anh gánh đỡ đần cho em.
Tháng10/1971
HƯƠNG THU
Lá vàng rơi xuống dòng thu
Mênh mang con sóng, chim gù vườn xanh
Mắt huyền lúng liếng long lanh
Cô "Hằng chú Cuội" đã thành ca dao
Chênh chao mẹ gánh hanh hao
Lưng còng cha mẹ đi vào thơ ca
Mồ hôi nhuộm sắc muôn hoa
Lời ru của mẹ ngân nga dòng đời
Con đi khắp bốn phương trời
Yêu thương cha mẹ vẫn ngời trong con
Tháng năm thêm thắm lòng son
Nhớ lời cha mẹ, vẹn tròn hiếu trung
Heo may tung tẩy khắp vùng
Bé ngồi bày cỗ đón trung thu cười
Vầng trăng nhuộm má em tươi
Hương thu ngây ngất đất trời tươi xanh
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn